Hiện tại em khá buồn và bế tắc không biết tâm sự nơi đâu. Em mới sang châu Âu được gần 1 năm, chỉ đi học vài tháng rồi nghỉ đi làm. Bên này buồn tẻ, lạnh lẽo nên em tham gia mấy groups trên facebook vừa để cập nhật thông tin, vừa để giao lưu với cộng đồng. Thông qua 1 group, em quen 1 anh sinh năm 73, đây là facebook thật nên em cũng biết qua qua về anh ý, các mối quan hệ cũng như công việc. Anh đã từng có 10 năm học & làm việc ở đất nước em đang sống, ngoại hình khá phong độ, đã từng có vợ, nhưng hiện tại độc thân( nuôi con) và làm việc ở Việt Nam( 1 năm sang bên này công tác vài lần. Ban đầu em thấy cái cách mà anh ấy tiếp cận và nói chuyện khá là nghiêm túc và tử tế. Nhưng càng về sau, em càng thấy có vấn đề, ví dụ như bảo mình mặc áo 2 dây cho ngắm hoặc chụp ảnh mặc áo mỏng mỏng...tất nhiên là em không bằng lòng và mắng té tát. Mối quan hệ cũng từ đó mà chững lại. Có lần em nhớ quá, nhắn 1 tin rất dài, đại ý là cần 1 ng nghiêm túc, biết anh có nhiều mối quan hệ nhưng em sẽ bỏ qua tất cả để yêu thương anh...khi nào anh sắp xếp được ổn thoả thì ta liên lạc lại. Anh ý trả lời là: hiện tại đang bận, sẽ nói chuyện với mình sau. Rồi từ đó rơi vào im lặng. Thậm chí anh sang bên này công tác 2 tuần mà ko gặp mình.
Gần 1 tháng trôi qua, em sống trong sự chờ đợi thấp thỏm, nhớ nhung và hậm hực. Dù vậy sinh nhật anh, em vẫn gửi quà vào đúng ngày sinh nhật anh, 1 phần thể hiện sự chân thành, quan tâm của mình, 1 phần mong muốn cải thiện mối quan hệ. Nhưng trái với những gì em mong muốn, anh hờ hững nói lời cảm ơn, à ơi vài câu chuyện làm em cáu, mối quan hệ lại rơi vào im lìm như trước.
Nói qua về em, trước khi sang đây đã từng làm công chức ở VNam, năm nay 26t, ngoại hình trung bình. Kể từ khi chia tay mối tình đầu, 4 năm nay em chưa yêu ai. Gần đây quen anh này, không biết có phải do cô đơn ko nữa mà em có cảm giác như yêu và muốn bỏ tất cả để về Việt Nam gặp anh. Nhưng dường như mối quan hệ này đang dần rơi vào sự tuyệt vọng...
Các anh/ chị cho em hỏi ạ : Ở cái tuổi này, cùng với trình độ học vấn & địa vị xã hội như vậy, liệu con người ta có thể kiêm thêm 1 nghề nữa là nông dân_ 1 nghề đang rất hot hiện nay, không ạ? Và lối thoát nào cho tình trạng này của em lúc này đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1