Em xin lập topic yêu một chàng trai Ma Kết, không biết mọi người có cảm nhận thế nào? Chẳng hiểu sao em rất có duyên với cung Ma Kết, từ công việc tới tình cảm và các mối quan hệ bạn bè. Nhìn chung là khá hợp và tốt đẹp. Chủ quan thì em thấy họ không hay nói nhiều, khi chưa thân thiết thì hơi lạnh, kiệm lời, như ông già khó tính. Thân thiết rồi thì nhây, thích cà khịa, mặc dù vẫn khá nhiều lúc cho mình cảm giác hơi... vô tâm. Vì chả thể hiện gì nhiều. Dù hồi đầu có thể khá nhiệt tình và chu đáo nhưng xác lập quan hệ xong thì có lúc chỉ muốn đánh nhau. Xuyên suốt từ lúc chưa thân tới thân thì có cảm giác là chân thực. Trước nhau đều vậy chứ ko phải làm màu. Thêm nữa là đầu óc dường như lúc nào cũng tính toán. Cuồng việc. Nhiều khi còn phải suy nghĩ là thực ra tiếp cận mình là tính toán gì đây...🤣🤣🤣


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1