Có ai đã từng yêu gay chưa ạ? Chia sẻ với :Smiling:


Em thì chưa yêu gay, chỉ mới thích thôi.


Anh gay đầu tiên em biết là bị gay, em quen cả người yêu anh ấy nhưng vẫn cắm đầu vào thích. Vì anh ấy thật sự...hoàn hảo quá ạ. Nói năng nhỏ nhẹ, hiểu biết rộng, hiểu tâm lí phụ nữ, tóm lại là hoàn hảo :Crying: Lúc đấy em còn nghĩ đến việc mình sẽ cưa và "cải tạo" đc anh ấy nhưng dĩ nhiên là... :Crying:


Anh thứ 2 em thích thì em ko nhận ra là bị gay, khi nghe bạn em nói em mới biết. Anh này cũng cùng một tuýp trên kia :Crying:


Anh thứ 3 em cũng biết ko phải straight man, nhưng vì làm việc chung lâu ngày nên em cũng có cảm tình :Sad:


Đến anh thứ 4 em cũng biết từ lâu, nhưng thật tình tuýp ng này ko yêu ko đc ạ. Sao mà gay họ có thể hiểu và cảm thông với mình nhiều đến thế, làm em cứ cắm đầu vào...:Crying: Anh bạn này đến giờ em vẫn thích lắm, "người yêu không bao giờ cưới" của em đấy :Sad:


Hình như guydar của em có vấn đề, lâu lâu em search FB của bạn, để ý ai thì pm nhờ bạn giới thiệu thì ôi thôi, em toàn chọn nhầm các anh gay :Sad: Với lại nơi em làm việc chỉ có vài bác lớn tuổi là có gđ rồi, còn lại các anh trai trẻ thì 100% bị gay, có lẽ vì vậy mà em...:Crying:


May là chỉ dừng lại ở thích thôi chứ chưa có gì, nếu ko chả biết sao, hix hix.