Chào các anh chị!


Em là SV khối kỹ thuật, vốn đam mê máy móc vi tính, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương thời SV cả (dù trước kia em cứ tưởng khi vào ĐH thì yêu dễ lắm, ai dè trường em chẳng có một bóng nữ nhi nào mới chán).


Rồi một ngày, em quen em ấy sau khi được chị họ của em ấy cho số điện thoại. Ban đầu là nhắn tin vu vơ làm quen, những ngày đầu thì 1, 2 tin/ngày hỏi han, trêu đùa nhau thôi. Dần dần, tự nhiên việc nhắn tin thành thói quen, một ngày không nhắn vài tin cũng thấy thiêu thiếu (thực ra thì em cũng vô tâm, có khi vài ngày chẳng nhắn cho em ấy tin nào. Có lần, ko biết em ấy nghĩ gì mà nhắn tin là: "em ghét a lắm, e nhắn tin mà chẳng thấy a nhắn lại gì cả").


Thế là từ đó, em và cô ấy có nơi để chia sả tâm sự, vui buồn, có người để quan tâm, động viên nhau. Em cứ nghĩ mình là người tự chủ, chuyện tình cảm có thể kiềm chế đc những những tin nhắn giản gị mà đầy tình cảm của cô ấy nhiều khi khiến em thực sự xao động, xốn sang trong lòng dù chưa một lần gặp mặt.:LoveStruc:


Biết các anh chị ở đây đều đã có kinh nghiêm về tình yêu nên em mới "liều mình" hỏi anh chị là:
không biết có trường hợp nào tình yêu đến trước khi gặp mặt nhau chưa? Giờ có nên gặp mặt nhau ko hay là cứ để vài tháng nữa? Tình yêu như vậy có phiêu lưu quá không?
(em thực sự cảm nhận được tình cảm chân thành của em ấy chứ ko phải đùa vui vì em là chuyên gia của mấy trò đùa cợt như vậy nên em biết).


Cảm ơn anh chị nhiều nha!:Rose: