Chào mọi người !! Em năm nay 20 em có quen người yêu được 3 tháng. Mới đầu em nghĩ tình yêu mình trong sáng không có chuyện gì cả, và em vui vì người yêu em hiểu em. Nhưng càng ngày anh ấy càng đòi hỏi em chuyện gần gũi. Hay bảo em vào chỗ vắng rồi động chạm, sờ khắp người em. Em nói là em không muốn như vậy, thì anh ấy bảo là ai yêu nhau mà không như vậy. Anh ấy còn đòi vào nhà nghỉ và hứa là sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Em sợ mức độ sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Anh ấy gặp em là chỉ nghĩ đến những chỗ đó. Em phải làm gì đây, em muốn mối quan hệ tiến đến hôn nhân rồi mới đến những chuyện ấy. Em nên tiếp tục hay dừng lại ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đúng rồi bạn, mới quen chưa lâu mà đã muốn đốt cháy giai đoạn. Và thế là chia tay, cảm giác không...
- Thứ nhất bạn còn rất trẻ.
- Thứ 2 người con trai này không phải thực...