Em quen bạn trai đã được gần 3 tháng. Em năm nay 19 và anh ấy hơn em 1 tuổi. Dạo gần đây anh ấy có vẻ hay đề cập đến chuyện "người lớn". Anh ấy hay bảo anh ấy "tò mò về cảm giác đó". Em cũng tò mò nhưng đâu cứ nhất nhất phải càng sớm càng tốt như anh? Lúc trước khi quen em, anh ấy cũng đã quen qua 2-3 người nhưng chưa có ai đi quá giới hạn và em cũng tin là anh ấy nói thật. Anh ấy còn nói "phụ nữ khác vì họ k thể làm chuyện đó với người mình k yêu nhưng đàn ông thì khác hoàn toàn, hơn 90% họ sẵn sàng lên giường với 1 người phụ nữ họ k yêu" khi e từ chối việc trao cho a ấy quá sớm.:( Theo quan niệm của em, cái gì giữ được thì phải cố mà giữ. Em muốn giữ đến lúc chúng em kết hôn. Một phần nữa em cũng chưa tin tưởng anh ấy hoàn toàn vì sợ sau khi có được cái anh ấy muốn sẽ mau chóng chán em.:-S Anh hay nói rằng anh hỏi bạn bè anh về cảm giác đó thì ai cũng bảo "khó tả lắm" làm anh càng tò mò. 8-| Khi em từ chối hoặc gia hạn thì thỉnh thoảng anh ấy tỏ vẻ buồn nhưng cũng k gượng ép em. Anh ấy là con nhà tử tế, học hành đàng hoàng và học chung trường với em. Tụi em quen nhau nhưng chỉ mới nắm tay còn chưa ôm hay hôn nữa. Gia đình em lại khó nên em chưa bao giờ được đi chơi với anh ấy. Đôi khi em cố gắng an ủi anh ấy bằng cách "từ từ e ráng xin ba mẹ em". Trước giờ em vẫn tin là anh ấy sẽ k làm gì có lỗi với em để em buồn nhưng em sợ nếu tụi em chỉ cứ gặp nhau trên trường mà như kiểu bây giờ lại thêm cái suy nghĩ cổ hủ của em anh ấy sẽ chán em rồi phải lòng người khác mất thôi :( Dù biết anh ấy đã quen em nhưng không hiểu sao có nhiều kiểu con gái xung quanh anh ấy vẫn cưa cẩm, thậm chí còn có người sẵn sàng "hiến dâng" nhưng anh ấy từ chối vì không phải kiểu anh ấy thích dù người ta rất xinh :( Đã nhiều lần e nghĩ đến chuyện "cho đi" rồi nhưng vì cái suy nghĩ đó là việc sai trái nên thôi. Có ai có kinh nghiệm giúp được em k ạ? Em hoang mang quá :((:((