Mối tình của các mẹ trải qua như thế nào? có ai chưa thấy khổ như em không? :((
Em từng trải qua chuyện tình với một thằng khốn nạn, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, khó khăn lắm mới có thể chia tay nó. Bây giờ em đang có một người đàn ông tốt bên cạnh, nhưng cũng không dễ dàng gì :( Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Chuyện của em là thế này. Những ngày tháng qua em có yêu một người đàn ông có vợ, mà em là người cực kỳ ghét dính chuyện yêu đương với những người đàn ông có vợ. Nhưng hắn tán tỉnh em đủ mọi cách, sau lời dụ dỗ ngon ngọt em lưỡng lự một thời gian rồi chấp nhận lời yêu hắn, không phải vì hắn đang ở cùng vợ mà em đồng ý. Hắn tâm sự với em rằng hắn và vợ đang ly thân, vì vợ chồng hay bất đồng quan điểm, hắn cũng đánh mất số tiền vàng, đất đai, hắn ốm đau đổ bệnh... rồi vợ hắn đòi ly hôn, hắn tâm sự với em rất nhiều điều lắm, còn tỏ ra mệt mỏi đau buồn khiến em bị động lòng... Hồi đầu hẹn hò thì hạnh phúc lắm, chiều chuộng em đủ kiểu như tiểu thư công chúa, coi em như cô gái nhỏ của hắn. Đi làm cũng chờ trước ngõ nhà em 5 rưỡi sáng đưa đi làm, chiều cũng chờ suốt một tiếng đồng hồ để đưa về. Đưa đi đón về và đi chơi bằng ô tô hắn thuê, hắn nói đang học lái xe để sau này mua ô tô đưa em đi mỗi ngày, ăn uống nhà hàng đắt tiền cũng không phải tính toán.
Yêu một thời gian thì em mới phát hiện ra bộ mặt sở khanh bệnh hoạn của hắn, em phát hiện hắn làm quen với rất nhiều cô gái khác giống như em :(( em đã rất hận và khóc rất nhiều, thậm chí cũng có chửi hắn, rồi đòi chia tay, nhưng hắn vẫn níu kéo em bằng mấy lời nói mật ngọt của hắn, lại lôi chuyện vợ con ra kể khổ. Em nói lời chia tay hắn nhiều lần đều không thành, vì không đủ mạnh mẽ. Một ngày em đã tìm mấy bức ảnh "nhà nghỉ" của các cặp yêu nhau chụp trên mạng, vài tấm tình em cắt chỉnh sửa rồi gừi cho hắn, để hắn chán mình và chia tay, rồi hắn suốt ngày đi nhậu nhẹt rượu bia, nói những điều không hay với em. Lúc nào cũng ghen tuông vô cớ, lấy đủ lý do đổ lỗi cho em đi ngủ với thằng khác lừa tình hắn, chửi em không ra gì, mà hắn cũng không đồng ý chia tay. Sau khoảng 1 tuần em được gia đình giới thiệu làm mối cho một anh khác, cũng là cơ hội để em lấy bằng chứng cho hắn là em đang có người khác. Anh này là một người đàn ông tốt, ( em sẽ kể đoạn sau... )
Khi lần đầu gặp mặt anh này, em đi chơi không vui vẻ gì... Em cố ý chụp vài bức ảnh cùng anh ấy để làm hắn ghen, em đã khóc thầm trong lòng rất nhiều vì đi chơi với người khác sợ hắn bị tổn thương. Ngồi đằng sau anh chàng kia em muốn dựa vào lưng mà khóc, nhưng không thể làm được... Khoảng 2 tuần sau gặp lại hắn, đây là lần cuối cùng để em nói lời chia tay. Hắn đưa em vào nhà nghỉ, hắn lấy đt của em đọc tn của em với anh kia nói chuyện rất vui vẻ, hắn tỏ thái độ ghen tuông, chửi em rồi đòi chụp ảnh nóng hắn gửi cho anh kia, làm em bị mất mặt, em cũng chẳng có mặt mũi naò dám nt nói chuyện với anh ấy... :(( chuyện chia tay kể ra thì dài lắm, nhưng đây là lần cuối gặp hắn rồi,còn chia tay em chỉ dám nói qua tin nhắn. Rồi hắn nói rằng sẽ cho bạn bè hắn xem hình nóng của em và kể cho họ nghe mọi chuyện. Vừa chịu nhục mất người yêu, chia tay thằng đểu giả...
Chuyện tình thứ 2 của em là. Sau khi chia tay hắn được 2 tuần, bố của em thuyết phục em phải tiếp cận với anh chàng kia. Em tìm cách tiếp cận và hẹn hò thành công. Anh này là một người đàn ông tốt, rất đáng tin cậy. Biết rõ mọi chuyện tình cũ của em hơn cả gia đình. Anh rất thương em, làm đủ mọi điều em tin tưởng, cũng chưa làm em khóc hay phải lo lắng điều gì cả. Đến nhà em chơi, mọi người đều thích và yêu mến, anh giúp em làm vài việc vặt trong nhà nữa, yêu đương anh cũng không đòi hỏi chuyện tình dục như tên khốn kia, anh ấy cũng nói không muốn đi quá giới hạn khi chưa đưa em về ra mắt gia đình.
Nhưng có một điều, anh ấy là người rất lạnh lùng, ngày nào cũng gặp nhau nhưng gần như em chưa thấy anh cười vui vẻ bao giờ, rất ít cười và đôi lúc hơi nóng tính, có một lần giận em mà vứt cả hộp đồ ăn mua cho em, cũng không để em giải thích, trong khi đó bọn em mới hẹn hò đc 2 tuần... anh hay nghi ngờ em, thử lòng xem em có gặp ai ngoài anh ấy không. Và điều nữa là anh ấy rất yêu mẹ, kính trọng mẹ anh ấy. Anh ấy đã kể cho mẹ anh về em. Mà em có bị bệnh tim bẩm sinh, nên mẹ anh không đồng ý cho hẹn hò, phản đối kịch liệt :(( Anh nói rằng phải bây giờ anh cần phải thuyết phục mẹ một thời gian rất dài, vì vậy em phải chờ đợi niềm tin ở anh ấy.
Hôm qua, tâm sự với nhau rất nhiều điều cả về chuyện tình cũ của em và chuyện gia đình... Đêm em đã suy nghĩ rất nhiều, em không biết nó nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không :(( Mặc dù tình cảm bọn em đang rất hạnh phúc và tiến triển nhiều hơn, nhưng giờ em thấy phiền não quá mấy mẹ ạ... Ngay cả chuyện mối tình đầu hay những mối tình khác em từng trải qua gian khổ cũng không kém gì 2 mối tình kia... Em có nên tiếp tục yêu với mối quan hệ này hay không, thực sự nếu còn trải qua gian khổ yêu đương nữa thì thà sống với kiếp F.A còn hơn.
Chuyện tình của mấy mẹ thì sao? đã có ai gặp điều tốt đẹp hay chưa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người yêu hiện tại của bạn quá ghen tuông. Anh â...
Mình chia tay...