Em và n.y yêu nhau dc 3 năm nhưng mới đây mới chia tay nhau vì ko dành tời gian dc cho nhau nhiều, hay cãi nhau nên chia tay. Nhưng sau 1 tháng e và a ấy quay lại,cũng dc hơn 1 tuần.
Đợt trước a ấy nói với gia đình và bạn bè là đã chia tay. Nhưng giờ quay lại a ấy cũng chưa nói với gia đình cả bạn bè, chỉ đi chơi 2 đứa hoặc đến nhà e.E hỏi a ý thì nói rằng ko muốn nói với bạn với mới chia tay rồi quay lại ngay sợ chúng nó nghĩ mình trẻ con. Còn gia đình thì a ấy muốn chắc chắn đã rồi mới nói. Thực sự là gia đình thì e hiểu dc nhưng bạn bè thì.....
Thực sự a ý nói thế e cũng hơi chán, e thì ngc lại, bạn bè cũng như gia đình đểu biết là quay lại. Anh ấy nói cần thời gian nhưng em cảm thấy đôi lúc cũng ko thoải mái với kiểu yêu nhau này.Em chẳng biết suy nghĩ sao trong trường hợp này, post lên đây nhờ các a chị tư vấn giùm e. Em cám ơn ạ:Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ chia tay 1 năm rồi ,đấy có khi cứ lẳng lặng...
Đi...