Tớ và cậu ấy chỉ là những người bạn bình thường từ lớp 1 đến giờ. Dạo gần đây, từ sau khi cậu ấy chia tay gf chẳng hiểu thế nào hay gọi tớ đi chơi. Biết cậu ấy bùn, cần giải tỏa tâm lý nên tớ luôn đồng ý nếu rảnh. Sau gần 1 tháng như vậy, đến đêm giao thừa hai đứa đi coi pháo bông và cậu ấy hỏi tớ yêu ai chưa tớ thật tình trả lời chưa yêu ai cũng chưa ai yêu tớ ke ke. Sau 2 tháng, cậu ấy hỏi " chúng mình quen nhau được không?" Tớ chỉ cười và không trả lời câu hỏi này.


Tớ hơi dữ, ít nữ tính nhưng lại nhát người lạ, tính cách hơi phức tạp nên không có nhiều mối quan hệ hi hi. Vì Cậu ấy đã từng là một người bạn rất tốt và thân thuộc nên tớ cảm thấy ổn hơn khi bắt đầu.Từ từ, Tớ phát hiện ra mình cũng thích cậu ấy . Tớ bắt đầu bấn loạn ke ke. Tớ bắt đầu để ý đến các tin nhắn nhiều hơn, nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn. Tuy nhiên sau đó có hai lần cậu ấy hẹn tớ đi chơi nhưng cho tớ leo cây: một lần vì đi với sếp nên quên (quên luôn nhắn tin cho tớ), một lần vì đi chụp hình cho bạn. Tớ điên quá mới nói cho một trận vì không tôn trọng tớ. Có vẻ nếu tớ biết điều hơn nhắn một tin có qua hay không thì chắc tớ sẽ có câu trả lời và không phải tự mình vật vả ak ak.Một kinh nghiệm mới. Từ sau lần ấy,ít hẳn nhắn tin và đi chơi với tớ, bỏ lại cho tớ một dấu chấm hỏi. Tớ để ý nếu bạn bè rủ đi chơi mà có tớ thì không có cậu ấy và có lần trước mặt tớ còn gọi điện thoại tám với hai cô gái nào đó haizzzz.:Smug:


Tớ rất mún nhận được một câu trả lời rõ ràng có tiếp tục hay không nhưng thằng bạn thân khuyên cậu ấy làm vậy là thể hiện ý đồ rồi vì đàn ông không thích sẽ tìm cách né? Cảm xúc là cái mà ta sẽ luôn tôn trọng và tớ sẽ luôn tôn trọng các quyết định của cậu ấy nhưng không hiểu sao tớ vẫn cảm thấy đau và vẫn muốn một câu trả lởi rõ ràng? Câu trả lời này có cần thiết và ảnh hưởng đến tình bạn bao nhiêu năm nay??? Phức tạp phức tạp:RollingEy: