Có người từng hỏi mình yêu nhau nếu không công khai thì mình sẽ cảm thấy như thế nào lúc đầu nói thật mình không có cảm xúc gì vì mình chưa có người yêu và mình cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Nhưng khi bắt đầu có tình cảm với một người nào đó thì mình bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nói thật là vì gần nhà nên thật sự mình chưa muốn công khai. Thật ra mình là một người khá cẩn thận mình luôn suy nghĩ đến mọi mặt của vấn đề kể cả việc xấu nhất. Trước tiên mình nghĩ vì mới bắt đầu yêu đương tình cảm cũng chưa được bền chắc bất cứ lúc nào chuyện không may cũng có thể ra làm ảnh hưởng. Hơn thế nữa gia đình hai bên có mối quan hệ rất thân thiết nên mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên nên mình càng phải suy nghĩ cẩn thận.
Mình không biết người yêu nghĩ như thế nào nhưng mình cũng chưa nói cho anh biết suy nghĩ của mình, bởi vì yêu nhau chưa lâu tình cảm chưa được nồng đậm cho lắm nên mình rất sợ anh sẽ nghĩ là mình không tôn trọng anh, không muốn cho mọi người biết là để những người đàn ông bên cạnh còn cơ hội. Nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ nó ra vì không nói ra mình thật không yên tâm. Mình vẫn chưa yên tâm với tình cảm anh dành cho mình và mình muốn thêm thời gian để xác định thêm. Mình mong sao anh sẽ không quá nhạy cảm và có thể hiểu được cho mình. Có thể cảm thông cho mình hiểu được cảm giác lo sợ của mình. Mọi người có thể cho mình lời khuyên được không ạ. Mình đang rất rối bời


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1