Mấy cái top trước e nói chuyện lan man chẳng dính gì tình yêu. Nhưng top này lập dùm nhỏ bạn, xin lời khuyên của mọi người.
Số là vầy, nhỏ bạn e nó biết chàng í lâu rồi, khoảng 3 - 4 năm gì đó (2 ngừ đó cùng tuổi và cùng tuổi với e, cái tuổi đẹp nhất:))
Sơ bộ về nó: ngoại hình nhìn cũng dễ thương, hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ
Sơ bộ về chàng: ngoại hình manly đẹp trai, cách nói chuyện chắc cũng là người tốt (tức là ko phải dân chuyên lừa tình), tính tình như con nít, ko để í gì tới con gái lắm thì phải, chẳng galang, vo tâm sao í, những buổi đi chơi chẳng thấy biểu hiện j quan tâm đến bạn gái cả
ví dụ như, xe bà bà dẫn, xe tui tui dắt, trong khi có 1 đống đứa con gái ì ạch dẫn xe nó ra, nó chung chẳng thèm quan tâm tới ai, vô tư mà sống. thế nên tới giờ nó vẫn chưa trải qua mối tình nào[-(
Lúc đầu thì nó chỉ xem là bạn bình thường, sau này khi học chung thì nó ngày càng thích chàng (nó nói thích thôi chứ e thấy nó iu người ta rồi)
Lúc nào nó cũng chăm sóc cho người đó, dường như là lo cho chàng hơn cả bản thân mình nữa.
Nhưng nó chỉ giữ trong lòng và cứ ngày ngày nhìn theo chàng
Còn chàng thì tỉnh như ruồi:) cái kiểu ngu ngơ chả biết gì:)(mà e coi bộ chàng chỉ xem nó như bạn bình thường thoi)
E khuyên: "Bỏ chàng đó đi, người ta xem là bạn bình thường, iu đơn phương nó mệt lắm, với lại chàng quá vô tâm, sau này về chắc mỗi mình mày lo chuyện gia đình"
chia sẻ + chia rẻ là nghề của mình:))
Nó vẫn giữ khư khư cái tình cảm ấy, người khác có mò tới thì nó cũng đẩy ra:-<
Mọi người cho nó biết nó nên làm gì.
E lập top này nó cũng đọc được nên cho nó 1 lời khuyên chân thành nhé mọi người
Sẵn đây e xin ké lời khuyên, khìn khìn như e chừng nào có bạn trai:-?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
tư vấn đê, ở dó mà cười:>
iem cũng mún có baby lém òy :((
ưh cũng...
ông í dọa e đấy chứ cưa gì :((
e nó bị tim bẩm sinh...
Done !
Cô chuẩn bị đi, chậm nhất 30 tiếng nữa anh sẽ có mặt ở VN, vậy nhé.