Chào các mẹ các chị, e năm nay 22t e vừa chia tay cách nay 4 tháng, do kinh nghiệm tình yêu của e còn non nớt cho nên e rất cần các mẹ các chị đi trước tư vấn hộ e, e viết bài này do muốn trải lòng mình ra, vì e làm văn rất dở cho nên câu văn hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qa và cố gắng đọc hết hộ e ạ
Số là năm e lớp4 e có thích 1 bạn cùng tuổi chung xóm, do con còn nhỏ nên chỉ nhớ là e thích bạn ấy từ dạo ấy mãi đến năm lớp 6 thì bạn ấy dọn nhà đi nên e qên bén bạn ấy đi.
Mãi đến 20/11 năm 2013 do e đi họp lớp cấp 1, cho nên bạn ấy tìm đc Fb của e ( do bạn cấp 1 của e là bạn cấp 2 của bạn ấy). Sau đó bọn e có nói chuyện thường xuyên hơn, tìm hiểu nhau r thích nhau khi nào ko hay! Theo e thì đó gọi là bọn e có duyên vs nhau đúng ko ạ?
Một ngày nọ, bọn e hẹn gặp nhau, mới gặp lại sau 11 năm cảm giác đó,cảm giác thích bạn ấy lúc trc vẫn còn! Bạn chạy chiếc Dream cũ, mặc chiếc áo sơ mi trắng do mới đi học về làm e rung động lun đấy. Vì tính e trước giờ là thích ai là thích người đó mặc cho ng đó có vật chất hay ko cũng vậy! E ko quan trọng bên ngoài cho mấy.Sau lần đó,bọn e nói chuyện thân hơn r đi chơi nhiều hơn rồi bọn e hẹn hò vs nhau.
Cứ như thế hoài đến khi e nhận thấy e iu a ấy khi nào ko hay. phải nói là đặt tình cảm vào a ấy nhiều lắm. những tháng đầu tiên qen nhau thì cũng như những cặp đôi khác, tụi e hp lắm. Mãi đến khi a bảo a thích cái Z10, e thương a nên e bik 1 người bạn ( người đó lúc trước thích e) bạn đó để lại cái z10 cho e giá khá mềm so vs giá bạn đó rao trên fb. Thế là a xin tiền chị mua đc cái z10.lúc ấy a làm ở 1 cửa hàng tiện ích mà làm ca đêm để kím thêm, do a bận đi học. nên vì thế thời gian đó tụi e lục đục.
A vs e lúc đó cãi nhau nhiều hơn,một ngày nọ e qa nhà a chơi như mọi ngày, trong lúc a ngủ e có tò mò xem đt a! thì lúc đó e thấy trong zalo a có nc vs toàn ng lạ mà toàn là con gái! e run r nha e mở của từng người ra coi! thì trong đó có 2 người a nc nhiều và thân nhất là 1 người lớn hơn 4t và 1 người nhỏ hơn 4t. vs 2 người đó a đều nc lả lơi, bảo ko có bạn gái và hẹn muốn gặp mặt! e tức qá ngồi khóc ngon lành! a dậy thấy e khóc r nhìn đt là bik có chiện r cho nên a chở qa qán cf nc! vì lúc đó nhà a có ba a ở nhà nc ko tiện! ra đến qán e khóc r bảo a giải thích, a chỉ lặng r nói là do làm khuya nên chat zalo vs mấy đứa đó cho đỡ bùn .e ko tin đòi ct r đứng lên ôm nón bảo hiểm ra về! mà e ngu lắm, giận qá mất khôn! e đi bộ về, e bik a ko có tiề nên có để lại tiền để a trả tiền cf.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1