Con bạn thân em làm lễ ra mắt với gia đình 2 bên rồi đi ra nước ngoài, 2 năm đầu có về thăm chồng và hứa hẹn về làm đám cưới. Nhưng đột nhiên 2 người lại chia tay, chắc vì nguyên nhân xa cách, chia tay 2 năm, 2 người tự quen với người mới, nhưng đột ngột 2 năm sau con bạn em trở về VN...nhớ nhung làm sao gọi dt hẹn anh nay ra chỉ để cafe, cafe sao mấy tháng sau thì đưa thiệp cưới làm ai cũng ngỡ ngàng!
Chị bạn em cũng yêu 4 năm trời đằng đẵng, xong chia tay vì không hợp tính cách. Ai cũng nghĩ không hợp nhau chắc không bao giờ co thể yêu lại. Nhưng chia tay 1 năm thì quay lại yêu thê 3 năm nữa và cưới luôn.
Mẹ nào có những kỉ niệm này thì vào chia sẻ với. Vợ chồng thật sự là duyên nợ nhỉ, cho dù chia tay nhưng nếu có nợ nhau vẫn quay về, còn không có nợ thì đi luôn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đúng một phần là do mình. Nhưng sẽ có một lúc nghĩ lại, chẳng hiể...
do ng cả thôi :) cũng hơi buồn ...!
yêu thôi còn cưới lại là chuyện khác nữa ! Mình ak
yêu lăms...
Mình và cô ấy quen nhau từ năm 2010, nhưng sau đó mình chủ động rút...
hix, cảm giác mới đầu là thế đấy c ạ! còn tc nhiều lắm nên chỉ mong...
Sau 4 tháng chia tay buồn và đau khổ, mình đã thanh thản và vui vẻ trở...
C bạn cùng hội đi lễ với mình gặp ty sét đánh với 1 chàng thế là yêu đc 1 thời gian thì nhà...