Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo - Bố là quan chức nhà nước , mẹ là giáo viên - và giờ a cũng là một người thành đạt nhưng tiếc rằng Hạnh phúc không mỉm cười với anh. Anh lấy vợ và có một cô con gái rất đáng yêu & xinh đẹp nhưng không hiểu vì lí do gì mà hai người chia tay nhau khi cô con gái mới tròn 3 tuổi :Sad::Sad::Sad:


Và rồi tình cờ nó gặp a cách đây vài tháng trước thông qua một người bạn . Anh đã để lại cho nó một ấn tượng không thiện cảm nhưng rất sâu sắc với những trò chơi tình ái của Anh


Thợ săn là một người đàn ông thành đạt, có tiền và có cái mác bỏ vợ , còn con mồi là các e trẻ đẹp xinh tươi chân dài tầm cỡ 17, 18 , 19 tuổi ( kém A khoảng tầm 20 tuổi ) - học cao có, học thấp có và đặc biệt e nào cũng rất trẻ đẹp xinh tươi.


Lúc mới gặp, mới quen thì trước mặt các cô gái cô nào cũng là người yêu, là người A xác định và để rồi a no xôi chán chè thì A lại bái bai.Mỗi cô chắc chưa đầy một tháng


Nó đã chứng kiến cảnh cùng lúc a gọi cho 2 cô bồ cùng lúc ( Nào là vợ của a thì phải ngoan, vợ của a đi đâu cũng phải báo cáo v.v... )


Và nhiều lúc nó tự hỏi tại sao a lại như vậy??? phải chăng trái tim a đã bị tổn thương quá sâu và không thể lành hay vì bản chất con người a từ xưa đến nay vẫn vậy và đó có phải là lý do gia đình anh tan nát ???


Các cụ có câu ăn tùy nơi , chơi tùy chốn nhưng sao a lại ngỏ lời y nó. A có y nó thật lòng k??? Có lẽ là có vì giữa A và nó còn có những người bạn chung cơ mà, đâu thiếu ng mà a phải chọn nó để chơi bời nhỉ???


Nghĩ vậy nhưng trong đầu nó chẳng bao giờ có khái niệm là nó sẽ y A vậy mà A đã làm cho nó y a và mấy ngày đầu nó cũng cảm nhận được sự chân thành từ A. A đã nói y nó khi chỉ mới gặp nó 1 vài lần và nó cũng đã rất thẳng thắn với A, nó nói nó cần một gia đình, cần một tình yêu chân thành và nếu a y nó thật lòng thì hãy đến với nó, còn nếu chỉ để chơi bời thì bỏ qua nó đi vậy mà chỉ sau vài ba hôm nói y nó a bắt đầu gạ gẫm nó lên giường. Nó đã từ chối lên giường với A nhưng nó biết rằng nó đã y A. Nó muốn A hiểu nó và y nó thật lòng vì vậy nó luôn quan tâm, lo lắng , chăm sóc A, con gái của a và gđình của a. Nhưng sau mấy lần gạ nó lên giường không thành những cuộc điện thoại của A cũng thưa dần. Bẵng đi 1 tuần a không điện thoại làm Nó thấy nhớ A quá và nó quyết định nhắn tin cho A, A đáp lại và không quên nói rằng a y nó. Và rồi hàng ngày a lại điện thoại cho nó và a lại gọi nó đến nhưng giờ thì là đến bàn nhậu với những người bạn của a ( có lẽ a biết nó không sẵn sàng lên giường với a nên a đã k gọi nữa ) , gặp ai a cũng giới thiệu nó là bạn gái của A. A giới thiệu vậy đấy nhưng sao nó vẫn thấy lạnh người quá,nó là người y của A ư, là người y của A mà sao a lại hờ hững với nó đến vậy??? Nó phải tự đến và phải tự về, không một hành động quan tâm chăm sóc, nó ngờ nghệch quá, ngốc nghếch quá, nó biết nó làm thế a sẽ cười thầm nó nhưng nó vẫn làm. Nó là vậy đấy :Sad:


Nó biết rằng trên đời này không tồn tại kiểu tình yêu a nói là A Y E nhưng e cứ sống cho csong của e và a sống cho csong của a, A thích thì a gọi còn e đến hay không không quan trọng, và e đến là việc của e , e về là việc của e, sau cuộc gặp nhạt nhẽo và vô vị thì e sống hay chết là việc của e, không 1 hành động quan tâm và chăm sóc.


Và Nó hiểu rằng chẳng có cái loại tình yêu nửa tháng không gặp nhau, cả tuần không điện thoại mà k biết nhớ rồi cuộc sống của a thế nào, vui buồn ra sao nó chẳng hay, hàng ngày nó làm gì, vui buồn thế nào a chẳng biết. Cũng chẳng có cái TY nào mà a bận quá , a k có thời gian dành cho nó nhưng vẫn có time nhậu nhẹt gặp gỡ bạn bè không phải vì công việc.


Tại sao nó biết A rất rõ mà lại yêu a nhiều đến vậy ???


Nó cũng giống bao cô gái khác chăng??? chỉ đơn giản là mối tình một tháng của A???


Nó đã quyết định không gặp A nữa mặc dù nó rất yêu Anh . Nó luôn mong A thay đổi và Hạnh Phúc