Tình hình là,em và chàng yêu nhau hơn 1 năm rồi. Thời gian đầu yêu chàng,chính vì cái tính lạnh lùng đó của chàng mà em mê mẩn. Nhưng giờ yêu lâu rồi. Cứ thấy chàng lạnh lùng là em bực tức. Điên lắm cơ :((. Có khi cả ngày chàng ko nhớ đến em cũng ko sao. Em thì luôn là ng nhắn tin cho chàng trước,vì em sống khá tình cảm và em nghĩ nếu như mình cố gắng quan tâm thì chàng sẽ động lòng bớt tính lạnh lùng đó đi. Nào ngờ chàng vẫn tính nào tật đấy. Em nản quá cơ ? Các chị ,các mẹ có kinh nghiệm thì chỉ cho em mấy cách trị cái tính đó của chàng hộ em với . Em cảm tạ và tung hoa ạ @};-@};-@};-