Mình 91, bạn gái mình 86


2 đứa mình đã xác định tình cảm với nhau, dự định sẽ đến với nhau vì cảm giác được 2 đứa thật sự là có duyên với nhau


Mình dự định sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình trong vài ngày nữa. Để rồi công khai tình cảm với mọi người


Nhưng gia đình mình đã biết từ trước và nói với mình ngay từ đầu khi mình chưa kịp nói gì. Ba mẹ phản đối rất dữ, lấy lí do là bạn gái mình lớn hơn 5 tuổi, lại tuổi Dần, ko ai muốn có con dâu gia hơn con trai mình như thế


Thêm 1 điều nữa là do anh trai bạn gái mình quậy phá ngoài đường nên từng đi tù 6 năm vì bán ma túy nên gia đình càng sợ mất mặt nên phản đối kịch liệt.


Mình rất buồn, người yêu mình thế nào mình biết chứ, tính cách, suy nghĩ và cả con người cô ấy đều rất tốt. Nhưng gia đình thì luôn phản đối vì ko tương xứng


Mình biết ba mẹ sẽ ko đồng ý nhưng mình vẫn quyết định chọn người mình yêu, mình sống vơi cô ấy cả đời chứ ko ai khác. Nhưng cái xã hội đầy dị nghị này khiến mình mệt mỏi quá.


Có ai đã từng trải qua chuyện như mình xin hãy cho mình lời khuyên