Mệt mỏi quá! không biết nên làm thế nào đây?


Chuyện dài lắm nên mình tóm tắt mong các bạn tư vấn hộ. Bọn mình yêu nhau được 3 năm thì cô ấy bắt đầu thay đổi, kêu rằng cảm thấy nhàm chán và muốn chia tay. Trong thời gian đó 2 đứa thỉnh thoảng cũng liên lạc với nhau. Khoảng nửa năm khi mà mình quyết tâm k liên lạc nữa và bắt đầu có tc với người khác thì cô ấy nói có ý định quay lại nhưng nói mình phải chờ đến cuối năm mới quay lại. Mình k hiểu tại sao lại phải làm như thế nên rất hay cáu gắt và đòi cô ấy phải giải thích nếu muốn mình chờ. Cô ấy k hề cho mình một lời gải thích mà cứ suốt ngày nhắn tin như 2 đứa còn yêu nhau. Rồi bọn mình quay lại sớm hơn dự định vì thời gian đó cô ấy bị ốm gần 2 tháng và công ty cô ấy bị phá sản nên mất việc. Lúc quay lại cô ấy tỏ ra rất quan tâm và chiều chuộng mình và cũng tâm sự với chị họ of cô ấy là sẽ cố gắng làm cho mình hp. Đến tết vừa rồi 2 đứa quyết định đầu năm sẽ lập gia đình và hai bên gia đình cũng đã đi lại với nhau thế nhưng khi tết đến, bạn bè cô ấy về nhiều thì cô ấy suốt ngày đi chơi với bạn mà k hề nhắn tin hoặc có thời gian đề 2 đứa đi chơi với nhau. Mình nhắc nhở rất nhiều và nói nếu cô ấy k thể yêu được thì nên chia tay. Cô ấy khóc nói là sợ k thể làm mình HP và cũng đồng ý. 6 tháng rồi, hầu như k liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cô ấy có nhắn tin hỏi thăm nhưng mình k muốn nói chuyện và nói nếu còn tình cảm thì cùng cố gắng nếu k thì nên quên nhau đi và đừng liên lạc nữa. Gần đây cô ấy lại nhắn tin nhưng giả vờ là 1 người không quen biết nói chuyện rất vui và thỉnh thoảng nói vài câu rất lại. ( Ví dụ: 2 đứa nói đến nhàm chán trong ty thì cô ấy nói "Em sẽ không bao giờ để nó nhàm chán nữa"...) Cô ấy lừa là còn đi học và đến tết này mới ra trường và ý như là nếu 2 đứa mà yêu nhau thì sau khi cô ấy ra trường mới cưới được. Mình k hiểu cô ấy nghĩ mình buồn nên giả vờ làm bạn hay là cố tình làm như thế để tìm cảm xúc mới mẻ gì đó. Tóm lại là không hiểut được. Mình vẫn gia vờ như không biết nói chuyện bình thường.