em năm nay mới 20 thôi ạ, cơ mà tưng tửng lắm, lúc muốn lấy chồng lúc không. EM cũng có người yêu rồi ạ, mới hơn nửa năm thôi,hị hị. 1 phần e cũng muốn lấy chồng vì đó là quy luật cuộc sống, yêu rồi ai chả muốn cưới, nhưng một phần em lại sợ. nhất là có vấn đề gì lại phải lấy chồng sớm thì mệt. Nhìn mẹ em rồi những ai e quen lấy chồng sớm đều chẳng có kết tốt đẹp gì. mẹ e lấy ba em năm cả 2 đều 23t, và tính tới giờ 2 người cũng đường ai nấy đi cũng được 7 năm rồi :3, nhưng người e quen biết lấy chồng trước 25t đều thế cả. không biết có phải do lấy chồng sớm nên vậy không ạ? các mẹ có ai lấy chồng sớm mà vẫn hạnh phúc chưa?