Chào anh/chị,


Em có một chuyện rất băn khoăn rất mong hỏi ý kiến các anh chị.


Em 28 tuổi rồi nên thôi sau vài lận tình duyện lận đận, kén cá chọn canh thì cũng cố gắng quyết định lấy chồng trong năm nay cho bố mẹ đỡ phiền lòng.


Hiện cũng có 2 anh đang theo đuổi em.


1 anh sinh năm 86, đẹp trai, khỏe mạnh, hiền, công việc cũng tạm được (làm cho công ty tư nhân), rất yêu và chiều em. Có điều em rất ngại không hợp với gia đình anh và cũng sợ gánh nặng khi về làm dâu. Anh ấy con trai 1, ở dưới có 2 em gái chưa đi lấy chồng, đã học xong rồi nhưng chua xin được việc vì bọn nó cũng hơi chậm chạp, ít giao lưu tiếp xúc. Bố mẹ anh thì giờ nghỉ, không đi làm, trước buôn bán nhỏ, có khoảng 2tr tiền lương hưu thôi. Nhà hơi chật hẹp và lộn xộn, khoảng 28m2 mà nhà bao nhiêu người ở. Có cả chị của bố anh, đang ở dưới tầng 1 (do bác không đi lấy chồng nên sống chung). Nhà anh ấy cứ sống co vào, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Bố mẹ anh ấy hơi cổ tính và áp đặt, không tâm lý.


1 anh sinh năm 83, không đẹp trai nhưng cao ráo, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, công việc cũng ổn định (làm công an hình sự khu vực), cũng yêu và chiều ẹm. Gia đình anh em rất quý, vì bố mẹ rất hiền và tâm lý với con cái. Nhà ổn định hơn, ông bà có luơng hưu. Em gái đã đi lấy chồng và cũng ổn định.


Em cũng có cảm tình hơn với anh thứ nhất vì anh ấy đến trước. Khi anh ấy ngỏ lời cuói em thì em có hỏi giờ cưới em thì sống chật hẹp vậy tính sao. Anh ấy nói sông chung vài năm rồi khi nào đủ tiền ra ở riêng. Nhà anh cũng có 1 mảnh đất nhỏ nữa (30m2). em nói nếu vậy anh về xin bố anh,em góp tiền vào xây. Khi hai đứa em đi lấy chồng thì bố mẹ anh sang ở chung với mình. Em không thích quay về sồng căn nhà của bố mẹ anh vì nói thực là em rất gọn gàng, ngăn nắp, không chịu được nhà cửa lộn xộn. Khi nói chuyện với bố anh thì bố anh không cho ở riêng, sau này sống chung hết. Anh là con 1 nên phải ở cùng bố mẹ. Anh nói phải nghe theo bố mẹ vì giờ anh không có đủ điều kiện, không quyết được. Bố mẹ em cũng đã mua nhà cho hai chị em nhưng anh không muốn ở cùng. Nếu ra ngoài thuê thì thực sự vất vả và gia đình em cũng không đồng ý như vậy.


Em cũng thuộc tuýp xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo, nội trợ khéo tay, công việc ổn định. Gia đình cơ bản, bố mẹ có kinh tế. Em rất sợ sống chung xảy ra va chạm vì cách sinh hoạt rồi mọi thứ không hợp với gia đình anh ấy. Em làm công ty nước ngoài tối 7, 8h mới về, công việc căng thẳng. Lại đang đi học 4 buổi/tuần. Học 2 năm nữa mới xong. Cách chi tiêu của gia đình anh ấy thì tiết kiệm, trong khi em thì không như vậy. Em sinh ra trong gia đình khá giả. Lại là người sống rất nguyên tắc. Nhà cửa luôn luôn phải theo ý của mình, gọn gàng, sạch sẽ, cách nấu nướng cũng phải có nguyên tắc chọn thực phẩm ra sao, cách nấu ra sao. Tính em cũng khá bướng, sống độc lập. Sai thì nhận nhưng đúng thì không nhường ai bao giờ. Cá tính và cái tôi rất mạnh mẽ.


Nói chung anh rất yêu em nhưng quả thực em không biết phải làm sao. Em cũng rất thương anh vì trước kia hai đứa cũng từng là bạn bè với nhau, làm cùng công ty, tham gia 1 số các hoạt động cùng nhau. Cũng sợ vì vật chất mà từ chối tình cảm sợ anh ấy thất vọng nhưng nếu lấy anh rồi lại sợ va chạm rồi không sống đựoc với nhau. Nếu chọn sang anh kia, thì điều kiện tốt hơn nhưng về mặt tình cảm thì em không có nhiều.