Em gặp cô ấy được nửa năm rồi. Lúc đầu thì cũng chỉ coi là quen biết bình thường nhưng rồi sau khi vào làm cùng thì em bắt đầu để ý và thích cô ấy.;;)


Em cũng có nói với một chị ở công ty về tình cảm của mình ( vì cũng gần tuổi và gọi là chị em trong công ty chơi với nhau ) , không ngờ chị này đêm chuyện nói ngay với gái em thích :(( nhưng mãi sau này em mới biết chuyện bị tiết lộ này ). Sẵn nói luôn là gái hơn em 2 tuổi .


Lúc đầu cũng chị-em :-< ( vì chưa thích mà ) nhưng sau này khi chat, inbox nhiều hơn thì em đổi sang xưng tên, một thời gian sau thì cả 2 gọi nhau bằng tên và em cũng tỏ thái độ quan tâm nhiều hơn. Dần dần chúng em nói chuyện thân hơn, cô ấy kể nhiều chuyện cho em, tâm sự nhiều thứ khá riêng tư.


Em có rủ cô ấy đi chơi riêng ( trước toàn đi theo nhóm ) thì gái đồng ý, 2 bọn em đi chơi riêng ( tính ra từ lúc bà chị ở cty nói cho gái biết chuyện của em là được 2 tháng ) được vài lần thì em tỏ tỉnh :-*. Nhưng em chỉ bảo em thích cô ấy mà run quá không nói câu " làm bạn gái/ny mình nhé ". Sau đó tối đó về nhà gái hỏi vì sao em thích cô ấy, và bảo em cô ấy hơn em 2 tuổi đấy. Tất nhiên là với em thì tuổi tác không vấn đề gì cả.


Bẵng đi 1 tuần, chúng em vẫn nói chuyện, tâm sự tự nhiên nhưng không hề đề cấp đến chuyện hôm đó, em có rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy bảo đang đến kỳ nên để bảo để tuần sau 2 đứa cùng đi.


Đành bỏ tiền bao bà chị cùng c ty đi ăn kem thì được nói cho vài chuyện :


Gái đi với bà chị cũng thỉnh thoảng bâng quơ nhắc chuyện của em như là chắc em vẫn đang băn khoăn chuyện cô ấy hơn em tuổi và cả vụ em bị bà chị xì đều ( tức là gái biết em có tình cảm với gái từ trước khi em kịp thể hiện gì )


Theo mọi người thì khả năng em thành công có cao không ạ, em định rủ đi chơi nếu vẫn thoải mái thì sẽ chốt lần nữa. Cô ấy xinh xắn ( facebook toàn 200 300 likes đổ lên ), nhà lại có điều kiện chả thiếu gì, trong khi nhà em khá bình thường, ngoại hình lại không có gì nổi bật .


Mong được mọi người quan tâm !:p