Em có 2 con bạn lỡ dại có bầu 1 đứa còn 1-2 tuần nữa là sinh rồi :|, mà gia đình cha mẹ thì nghèo, cha thì từ mặt nó, mẹ có giúp nhưng ko được bao nhiêu tiền.


Giờ nó bị gia đình 2 bên xua đuổi, cũng may mắn cho nó là thằng người yêu(chồng nó) ko bỏ nó, giờ 2 đứa nó sống với nhau, thằng chồng dạng đi làm thuê ai thuê gì làm đó, 2 đứa nó ngày nào cũng ăn tàu hủ nên nó ốm và đen lắm.


Còn 1 đứa nữa 2 tháng nữa sinh, gia đình giàu nhưng gia giáo ở HN, nó bị hất hủi nên đã vào SG, ở nhờ nhà thờ, nhưng ko được ăn uống gì nhiều, lại còn làm việc vất vả( con bạn này em quen qua diễn đàn voz em chưa xác minh, sẽ đi xác minh vào thứ 4).


Em và tụi bạn muốn giúp nhiều nhưng là sinh viên nên cũng chỉ giúp được 1 phần. Em định giúp nó bằng hết khả năng của mình, động viên tụi nó gọi về cho gia đình để gia đình cảm động mà cưu mang, nhưng cách này sợ ko thành công, vậy nên em lo xa trước, lập topic xin xỏ chị em, các mẹ trên webtretho, có đồ sơ sinh trẻ em có dư thì cho em xin với được ko ạ. Em nghe mọi người nói đồ trẻ em đắt lắm, nên em phải đi xin, đỡ được tiền nào hay tiền đó trong lúc này.


Em lúc này bối rối và lo lắng, sợ mình giúp mà ko đến nơi đến chốn được thì tụi nó sẽ như thế nào đây, viết cái topic mà em ko thể thêm văn vẻ cho hay và làm mọi người tin được. Xin các mẹ hảo tâm giúp đỡ bạn em, cho em xin đồ trẻ sơ sinh.


Liên hệ: Y!M: am5c em sẽ nói rõ ràng hơn


Hoặc facebook: https://www.facebook.com/hoavouu