Có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai , nói ra có khi người ta lại nghĩ mình đèo bồng , nhưng mà thật sự mình rất buồn . 1 nỗi buồn chôn kín 6 , 7 năm trời , cho đến hôm nay tình cờ được biết Wtt này nên mình mới bạo dạn nói ra tâm sự của mình . Các mẹ đừng cười mình nhé !:Laughing:


Các mẹ à , cuộc sống vợ chồng mình rất hạnh phúc , mọi thứ gần như hoàn hảo , chỉ có mỗi việc làm mình vô cùng buồn tủi là ox mình chẳng bao giờ hôn mình cả . :Worried: Buồn lắm , lúc mới cưới anh ấy cũng hay hôn mình , rồi thời gian trôi đi những nụ hôn ấy bắt đầu hờ hững , nhưng những "chuyện khác" thì vẫn tốt đẹp , cho đến khi con mình 3 tuổi thì anh ấy the end , chẳng bao giờ hôn mình nữa . Có lẽ mọi người nghĩ rằng do da mặt mình nhiều mụn hay bị nhờn nên anh ấy ngại , không đâu da mình vừa trắng vừa mịn nên mình càng không hiểu vì sao anh ấy lại như thế . Có lần mình hỏi thì anh ấy trả lời : tại anh bị viêm mũi em phải thông cảm cho anh ( anh ấy bị viêm mũi mãn tính , nhưng lâu lâu mới bị 1 lần ) . Nhưng mâu thuẫn thay là anh vẫn hôn con đều đều . Có 1 lần anh ấy làm mình rất đau lòng , trong lúc nhậu nhẹt caraoke anh ấy đã cao hứng ôm hôn cô bạn đứng bên cạnh trước sự chứng kiến của nhiều người , vì sao chứ ? Vợ nhà bảo viêm mũi không hôn được mà lại tuỳ tiện ôm hôn người khác mặt đầy son phấn , thử hỏi mình có thất vọng không ?


Có đôi lúc mình khao khát 1 nụ hôn ấm áp lên má lên môi :Kiss:, là con người mà ai lại chẳng có phút giây yếu lòng , khi xem những cảnh hôn nhau trên phim mình thật sự rất muốn anh ấy hôn mình dù chỉ 1 lần . Chẳng lẽ mình không còn sức hấp dẫn ? anh ấy vẫn yêu thương và ân ái như thuở ban đầu , có điều mình không hiểu vì sao anh ấy lại "kiệm" với mình như thế ?


Các mẹ ơi có thể cho mình 1 câu trả lời được không ? Mình đang rất buồn !:Crying: