xin mọi người hãy giúp em,cho em một lời khuyên,làm ơn.........
chào tất cả mọi người,em viết tâm sự này ko phải là câu chuyện của em,mà là của chị gái em,giờ cả em và chị ấy đều ko biết phải làm thế nào khi mọi chuyện lâm vào bế tắc,em mong các chị cho chúng em 1 lời khuyên,em cảm ơn tất cả mọi người...
chị em,sinh năm 86,tuổi hùm,ai cũng nói con gái tuổi hùm lận đận,em cũng thấy vậy,nhất là đường tình duyên của chị đấy. chị ko phải là người con gái có nhan sắc,nhưng ko hiểu tại sao chị yêu ai thì người đó sẵn sàng làm tất cả vì chị,chị đã lầm đường 1 lần và có lẽ lần đó đã thay đổi cả cuộc đời chị,sau lần vấp ngã đầu tiên,chị yêu ai đều chung sống với họ như vợ chồng,và tất nhiên việc trở thành vợ chồng ko xảy ra.những người đến với chị đều yêu chị say đắm,em có thể cảm nhận đc,nhưng em là người ngoài ko hiểu dc lí do họ ko đến dc với nhau,âi đến với chị cũng bỏ qua hết quá khứ của chị..rồi cách đây 2 năm,chị lấy chồng,theo em là lấy 1 cách vội vã,vì lúc đó bố mẹ em chán cảnh chị phiêu bạt ở ngoài,đi làm cũng ko dành dụm dc tiền cho cuộc sống sau nay,nên chị lấy anh rể em bây giờ,2 người yêu và cưới nhau chưa đầy 1 năm,chị có thai truớc,lúc cưới là chị mang thai 6 tháng,chuyện đó ko quan trọng với gd em,vì nhà em quen với lời đàm tiếu về chị rồi,với lại lúc đó cũng ko nghĩ nhiều đến chuyện đó...chị lấy chồng,anh rể là 1 người bề ngoài rất xấu,cực kì xấu,có thể nói em chưa thấy ai xấu như anh đấy,nhưng ko sao,gd e cần anh yêu chị là dc,anh cũng yêu chị,anh đi làm lao động nên ăn mặc ko dc sạch sẽ nhưng bề ngoài thì ko quyết định tất car,nhưng anh vô duyên và ko biết ý nữa,về chuyện giao tiếp và ăn uống,ôi thôi nghĩ đến mà gd em chán...tưởng chị đi lấy chông thì sẽ khá hơn,nhưng nhà anh nghèo,ko có nổi cái nhà vệ sinh cho ra hồn,cũng đúng thôi,ông bà thông gia làm đầm suốt có ở nhà mấy đâu mà sắm sửa xây nhà vệ sinh,anh rể cũng đi làm suốt năm về mấy lần đâu,rồi lúc chị chửa mẹ bảo chị về nhà cho tiện sinh nở,ở bên nhà chồng có ai đâu mà lo cho chị,anh cũng đi làm chị chửa thì cũng biết làm j đâu,rồi chị đẻ bên nhà em,mẹ em lo cho từ a tới z,vì mẹ đi buôn bán nên quần áo hay j đó chị chẳng phải lo thứ j,chồng chị chỉ có đi làm tích tiền gửi về cho vợ con thôi,ấy thế mà cũng khó,chẳng biết nữa,anh ở ngoài làm ăn thế nào,chủ nợ lương ra sao mà 1 tháng gửi đôi ba triệu về cho vợ cũng khó,mà nhà em có lấy đâu,mẹ em cất đi cho chị làm vốn đấy chứ,nghĩ lại chán,chị sinh dc bé trai,thằng cu thích lắm,nhưng nó lại giống bố nhiều hơn giống mẹ,giờ thì trông nó bụ bẫm đáng yêu(trộm vía) chứ ko biết sau này lớn lên nó có giống bố nó ko nữa...chị nuôi nó bên nhà em khoảng 4 tháng,làm thôi nôi cũng bên nhà em,rồi mẹ em ko cho ở nữa,nói con gái lấy chồng phải theo chồng,kể cũng đúng,lúc bế thằng cu về nhà nội nó nhà em khóc lắm,nhớ cháu,chị về bên đó kêu khổ lắm,kể cũng khổ thật,2 tháng sau chị lại về nhà em,về mấy tháng chị và mẹ cãi nhau chị lại bế cu lên hà nội với chồng,2 vợ chồng thuê nhà gần chỗ anh làm,chị ở nhà bế con,nó vẫn bé chị chưa tìm việc dc,em thương chị thương cháu thỉnh thoảng sang mua đồ cho nó,cho chị ít tiền,em snh viên làm j có tiền đâu,cho chị vay tiền chị nửa năm sau chị vẫn chưa trả hểt,rồi mẹ em bảo gửi cu về quê mẹ em trông cho mà đi làm,chị gửi cu về rồi mẹ mua cho chị cái xe đạp điện để đi làm nữa,chị gửi cu về dc nửa năm rôi,2 vợ chồng đi làm mà 1 tháng gửi tiền cho ông bà mà thấy vất vả,em ko hiểu,cũng ko hỏi....
đây mới là chuyện em muốn mọi người cho em lời khuyên,chị quen 1 anh cùng quê với anh rể,anh rể và anh kia ko biết nhau,chị nói chị yêu anh kia,anh kia cũng yêu chị,có thể chết vì chị,rạch tay khắc tên chị khi chị nói chị ko đến dc với anh đấy,trớ trêu là anh kia có vợ và có con rồi,khi đến với chị là anh tuyên bố bỏ vợ bỏ con,sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng chị cũng chọn đến với anh đấy,lúc đầu anh rể biết anh rể điên lắm,nói sẽ ko tha cho chị,lùng sục tìm chị khắp nơi,rồi đòi đón thằng cu về bên nội,nhưng sau anh suy nghĩ lại,năn nỉ van xin chị đừng bỏ anh bỏ con,chị vẫn nhất quyết đi...chị đi ko nói với gd em,ko 1 ai biết chị ở đâu,ko nghe điện thoại của ai,rồi sau nhiều lần nhắn tin năn nỉ,chị cũng nghe điện của em,chị nói đang ở cùng anh kia,anh chị thuê nhà gần nhà anh kia và gần chỗ anh kia đi làm,mới hôm nọ em xuống đưa quần áo cho chị,thấy chị vẫn tốt em ko trách j hết,chỉ khuyên chị điện về cho gs và chị cũng điện,bố mẹ em cũng ko trách chị như lúc đầu,sóng gió ập đến từ hôm qua,khi người nhà anh kia đến phòng trọ của chị đánh chị,mẹ anh kia đến đánh và đuổi anh chị ra khỏi phòng rồi giữ chìa khoá,chị với anh bị đuổi ra ngoài đường,họ nói họ giữ cho anh kia,anh đấy lại còn nợ 10tr 2 lần ứng lương để lo cho chị mấy lần anh chị gặp nhau,chủ nợ đến đòi,chủ nợ lại là người nhà anh kia,nói nếu trả dc thì tha cho 2 người.chị cầu cứu em,bảo em giúp chị đấy,mà em làm j có tiền,1 là em đi cắm thẻ sv 2 là vay người yêu em,mà em làm j có can đảm để vay người yêu tiền,em biết nói thế nào,là chị em theo zai giờ vay anh tiền à,mà vay phải trả chứ,biết bao giờ anh chị trả dc,em khuyên chj về nhà với con và gd,chị nói chị có thai rồi thì về làm sao,trời ơi,em biết phải làm j,huhu,em biết chị giờ rất khổ nhưng em biết làm j và khuyên chị thế nào?????
em mong các chị cho em lời khuyên,các chị đừng trách chị em nhé,giờ trách cũng ko giải quyết dc j,em cảm ơn tất cả mọi người......