Thật ra chuyện này ko phải của mình nhưng hiện tại thì mình chưa bít cách giải quyết ra sao nữa. Chuyện là như vầy: cô bạn của mình có người yêu nhưng khổ nỗi là người iu của cô ấy trước khi đến với cô ấy đã trải wa 1 mối tình và đã rất đau khổ để có thể vượt wa cú sốc mà mối tình đã để lại và từ đó người con trai đó đã ko còn trên đời tồn tại tình iu nữa, thế rồi cô bạn và người đó đã gặp nhau sau khi tìm hiểu thì đã quyết định tiến đến với nhau cùng nhau chia sẻ mọi việc, nhưng như mình đã nói thì do người con trai này đã mất cảm giác an toàn trong tình iu nên trong khi vẫn iu nhau với cô bạn của mình thì vẫn tiếp tục đùa giỡn với những người con gái khác, cô bạn mình cũng bít nhưng cô bạn mình ko hề trách móc mà chỉ bít âm thầm ở bên cạnh người đó với tình iu của mình mà wan tâm chăm sóc cho người đó, dùng tình iu của mình để người đó có thể quên đi nỗi đau tình cũ, cuối cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp là người đó đã có thể quên đi và quay lại cuộc sống bình thường với tình iu của bạn mình nhưng tai họa lại 1 lần giáng xuống nữa là trong những lần vui chơi đó thì người iu của bạn mình đã vượt quá giới hạn với 1 trong số những cô bạn của người đó và bi giờ cô gái ấy muốn người iu của bạn mình phải chịu trách nhiệm và người iu của bạn mình sau khi suy nghĩ đã quyết định chọn giải pháp chịu trách nhiệm với cô gái ấy và chia tay với cô bạn của mình, để cô bạn mình có thể có cơ hội mới, đây là nguyên văn của người iu bạn mình viết thư gởi cho bạn của mình:" trong 1 lần đi chơi với đám bạn của anh. Không kiểm soát được mình, anh và cô bé đó đã đi quá giới hạn. Thời buổi này có lẻ chuyện đó không còn ý nghĩa nhiều đối với 1 số người. Nhưng nó vẫn quan trọng đối với số người còn lại. Anh không thể dứt bỏ cô bé đó như những thằng con trai khác được. Anh đến với em bằng tình cảm thực sự nhưng cái nghĩa của anh đối với cô gái kia cũng quá lớn. Nêu em trong trường hợp của anh em sẽ phải làm sao? Anh cũng đã suy nghĩ nhiều nên mới có quyết định để em ra đi và sẽ cố gắng đối xử tốt và cố gắng yêu thương cô bé đó một cách trọn vẹn. Anh bít như vậy là không công bằng với em nhưng anh bít làm sao? Bên nào anh cũng có thể làm tổn thương người còn lại.
Em hiểu cho anh, em nhé. Anh muốn em ra đi nhưng lòng đừng quá nặng. Có lẻ anh và em có duyên nhưng không phận. Thành thật xin lỗi em." Bi giờ thì mình cũng chưa bít sẽ khuyên cô bạn mình như thế nào nữa vì hiện nay cô ấy đang rất ko có tinh thần, mình mong có được lời khuyên tư mọi người để cho cô ấy có cách giải quyết sớm nhất chuyện này.
P/s : nói thêm với mọi người là hiện giờ là 2 người vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì chuyện này mà ko bít nên tính sao đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1