Ngày trước em có yêu 1 a hàn quốc sn 80, bọn em yêu đươc gần 1 năm, yêu xa nên a ấy ko liên lạc thường xuyên đk vs em nữa, mà em thì lại là đứa muốn người yêu mình quan tâm nt hỏi han mỗi ngày, nhưng có lẽ công việc làm kĩ sư xây dựng nên a ấy cũng rất bận rộn. Em vẫn thông cảm và thay vì ngồi đợi tin nhắn của a ấy em đã tham gia clb tiếng hàn cho đỡ buồn lúc ko có a ấy. Rồi em vô tình gặp anh này cũng là người Hàn Quốc, a này sn 82, nhưng a ấy chỉ tham gia đúng 1 lần clb này rồi về hàn quốc luôn vì hình như a sang đây công tác. trước khi về a ấy đã kịp xin e sdt và bọn em nói chuyện cho tới bây giờ dù biết em có ngyêu nhưng â ấy vẫn luôn nt hàng, sáng nt,trưa nt, tối nt suốt ngày nhưng em ko trả lời vì lúc đó vs em bạn trai là quan trọng nhất nên em không hề trả lời tin nhắn của a này nhưng a ấy vẫn nt suốt 6 tháng trời, rồi nói em buồn hãy tâm sự với anh ấy. Thời buổi này có người yêu rồi mà vẫn tán rồi trồng cây xi lâu như vậy giờ em mới thấy. Rồi cái gì đến nó đến, sự thờ ơ của ngyêu e khiến em ko thể kiên nhẫn đk nữa khi liên tục lịch công tác của a ấy bị huỷ tới lần thứ 3 thì em ko thể nào tha thứ đk nữa, rồi kể cả ngày giáng sinh a ấy cũng đi nhậu vs bạn mà ko chúc em 1 câu giáng sinh, còn tất nhiên anh bạn kia thì ko quên gọi điện và chúc em giáng sinh vui vẻ bên bạn trai. Tức nước thì vỡ bờ em quyết định chia tay anh ấy nhưng ko hề cho anh 82 biết rằng em chia tay. Phải 2 tháng sau a ấy mới biết em chia tay và muốn em hãy cho a ấy cơ hội, nhưng em nói em cần thời gian. Dần dần vì sự chân thành của a ấy em đã chấp nhận làm bạn gái a ấy và em lại tiếp tục yêu xa. Nhưng a ấy mang đến cho em cảm giác an toàn, hàng ngày vẫn nt, quan tâm em hàng ngày, thấy e đọc tin ko trả lời thì lại nt cho đến khi em trả lời. A ấy nói rằng chỉ cần em vui thì a ấy cũng sẽ vui. Em ko bao giờ chủ động nt cho a ấy mà toàn đợi a ấy nt thôi. và ko ngày nào là bọn em ko nói chuyện. Em thấy hp khi tối nào cũng nghe đk giọng nói a ấy.Nhưng e lại ko muốn là ng chủ động nt hay gọi điện cho a ấy hay là em vẫn chưa thực sự yêu a ấy, e chỉ sợ vì em buồn nên ms đồng ý làm bạn gái a ấy. Em sợ em sẽ làm a ấy tổn thương a ấy.
Em ko giỏi diễn đạt ý rất mong mọi ng cho ý kiến ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1