Xin chào các anh chị webtretho, hôm nay e thật sự phải suy nghĩ rất nhiều và không biết tâm sự cùng ai nên đành nhờ anh chị giúp đỡ em gái!
Tuy hơi dài nhưng mong anh chị góp ý dùm e!
Em 23t, mới ra trường và bắt đầu đi làm, ng yêu em hơn e 3 tuổi , theo như em thấy từ khi quen e , a ấy thật sự nỗ lực trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, a ấy sinh ra trong 1 gia đình hơi khó khăn, từ miền trung vào đây sinh sống, hiện tại ba mẹ và 2 em của a ấy vẫn ở nhà trọ.
A ấy mở cty kinh doanh bất động sản, vốn rất ít, và những gì a ấy đang có là từ 2 bàn tay trắng làm nên. Năm ngoái a ấy có nói với e là, sẽ cố gắng mua 1 căn rồi sau đó chúng em sẽ làm đám cưới, nhưng mà, chủ nhật vừa rồi, a ấy có nói với e , sẽ thuê 1 căn nhà lớn hơn, sau đám cưới, e sẽ về ở chung với gia đình a ấy, và e phải nói với ba mẹ e là đó là nhà a ấy chứ không phải nhà thuê, nhưng mà e biết e sẽ khó mà làm dâu vì tính e rất là kì cục, a ấy còn nói e k được xúc phạm đến ba mẹ a ấy, đơn giản là vì ba mẹ e có cho e 1 căn nhà rồi, nhà mặt tiền, ba mẹ e cũng nói ít nữa cưới xong muốn làm gì thì làm, nhưng e có nên nói cho ba mẹ e nghe là hoàn cảnh nhà ng yêu e như thế không? vì a ấy sợ e đụng chạm tới sĩ diện và cái tôi của a ấy!
Hơn nữa, a ấy còn nói là sau khi cưới muốn mượn ba mẹ e 1 ít vốn làm ăn, e thì thấy bình thường, nhưng mà nhỏ bạn thân của e thì bảo rằng e phải cẩn thận, phải nói cho ba mẹ nghe, để mà tính.
A ấy cũng lí giải cho e nghe, hiện tại a ấy đủ khả năng mua nhà, và đám cưới, nhưng muốn lấy tiền đó để tiếp tục kinh doanh chứ không phải k nuôi được e, và mua 1 căn nhà.
A chị có thể cho e ý kiến được không? a ấy đã nói chuyện nghiêm túc với e rồi, nếu đồng ý thì a ấy triển khai, cuối năm nay hoặc đầu năm sau cưới.
Theo anh chị, nếu cưới, e sẽ phải giấu ba mẹ e, và về ở chung với ba mẹ a ấy, còn không cưới, từ từ, thì e sẽ phải nói như thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đã rõ ràng như vậy thì bạn...
Mình nghĩ chủ top đang cần...
Mình thì chọn người tình cảm thôi
Sợ những người ngoài đó