Xin mọi người cho e lời khuyên, e nên dừng lại hay tiếp tục đây ...
Mọi người cho e xin 1 lời khuyên, thực sự bh tâm trạng e rối bời. E yêu người yêu e đến giờ đã được 2 năm. Tình yêu cũng gặp nhiều sóng gió nhưng tạm thời hiện giờ vẫn bên nhau. Anh hơn em 7 tuổi, đã có 1 vợ nhưng li dị đã lâu và 1 con gái hiện đag ở với mẹ ở xa nên anh cũng ko được gặp con gái nhiều. Vì chuyện này mà gia đình em cũng ngăn cấm nhiều, em và anh ấy đã từng có thời gian chia tay nhau. Thời gian ctay chỉ trong khoảng 2 tuần nhưg sau đó a cũng có làm quen và qua lại với ng con gái khác. Khi biết chuyện có lẽ là do yêu a quá nhiều nên em đã quay lại với anh vì ko chịu được chuyện a ở bên cạnh ng con gái khác.. Anh nói vẫn còn yêu em nhiều, chỉ là do quá buồn cần có người tâm sự nên mới xuất hiện ng con gái kia. E vì vẫn còn yêu nên đã bỏ qua. E cũng tìm mọi cách để bố mẹ e chấp nhận chuyện tình cảm với anh vì ngoài chuyện quá khứ ra thì a cũng là người tốt và yêu chiều em.
Nhưng từ lúc quay lại với anh em cảm thấy anh ko còn nhiều ham muốn ở em nữa. Trước đấy thì nhu cầu của anh rất cao. A có hỏi thì anh giải thích do áp lực công việc mệt và nhiều lý do khác nữa. Thỉnh thoảng e đòi hỏi thì anh đáp ứng nhưng em ko còn cảm thấy anh thỏa mãn và hạnh phúc nữa. Ngoài chuyện đấy ra thiv anh vẫn rất chiều chuộng e. Tình trạng này kéo dài đã nửa năm nhưng e ko thấy chiều hướng tốt lên mặc dù e đã cố gắng rất nhiều để anh ko bị nhàm chán, bản thân em cũng được mọi người nhận xét là xinh xắn và gọn gàng. E cũng ko phải la ng quan trọng chuyện đấy đến mức ng yêu ko làm e thỏa mãn thì e chán nhưng chuyện thay đổi của a làm e mất lòng tin vào tình yêu của a. Đến giờ phút này thực sự e đã chán nản ko biết phải làm thế nào nữa. A thì vẫn nói yêu e rất nhiều nhưng tại sao lại thế? Mọi người cho e xin lời khuyên là e có nên tiếp tục cố gắng ko hay dừng lại ở đây để đi 1 con đường ít chông gai hơn. Nếu tiếp tục thì e có thể làm gì để biết thực sự a còn yêu e ko hay a dag bi bệnh gì, làm thế nào để có thể cải thiện tình trạng này. Thực sự e rất buồn và tâm trạng rối bời. E cảm ơn nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1