Em và bạn ấy bằng tuổi, đều là sv ĐH năm cuối,


đã chia tay đc 5 tháng, lý do chia tay vì áp lực và sai cách yêu(lỗi do em nhiều hơn)


sau chia tay 2 đứa rất ít gặp nhau, theo nhận định tổng thể của bạn bè thì 2 đứa vẫn còn yêu nhau, vẫn có những stt tâm trạng trên face/zing, đau ốm vẫn hỏi han lo lắng và giúp đỡ bài vở. Em quá mệt mỏi vì không hiểu rõ tình cảm của đối phương nên đã hạ quyết tâm với bản là từ bỏ. Hôm qua đã mạnh dạn treo stt trên zing đại ý là "tớ lựa chọn cách dừng lại hẳn!". Quyết tâm lắm rồi đấy, nhưng bạn ấy lại buzz face và nói xin lỗi vì làm em buồn, 2 đứa lại nc vs nhau, e đã biết đc lý do bạn ấy k đồng ý quay lại (trước đấy bạn bè 2 đứa có hỏi sao còn yêu mà k làm lành với nhau nhưng bạn ấy cứ bảo còn khoảng cách vô hình bla ...) là bởi vì nghe tin e vừa chia tay bạn ấy đã có người khác. Chỉ là do gia đình mai mối thôi chứ e hoàn toàn cự tuyệt vì trong lòng chỉ có mình bạn ấy thôi. 2 đứa dãi bày tâm sự với nhau, chia sẻ hết những khổ sở vất vả sau khi buông tay nhau...


E quyết tâm làm lành trước, hỏi bạn ấy "có thể làm người yêu tớ 1 lần nữa k?"


bạn ấy bảo vẫn còn yêu em nhưng thời gian qua bạn ấy đã hạ quyết tâm phải có sự nghiệp trước rồi mới lo chuyện tình cảm, rằng nếu e chờ được đến khi bạn ấy có sự nghiệp, công việc thì chờ, với bạn ấy bây giờ công việc là ưu tiên số 1.


Mọi người khuyên em phải làm như nào bây giờ, thực lòng e vẫn còn yêu rất nhiều, em phải làm gì với bạn ấy bây giờ, k lẽ cứ lẳng lặng mà chờ đợi.Sau chia tay khoảng cách của 2 đứa ngày càng xa, em thực sự rất hoang mang....