Mình quen anh 2 năm trước. Anh nói nhẹ nhàng, luôn quan tâm mình, rất nhiệt tình .Anh luôn nói rất nhớ, rất ấn tượng lần đầu tiên khi gặp mình. Thời gian đó anh cũng có ý định cưa cẩm mình nên rất nhiều lần mời mình đi uống nước, đi chơi nhưng mình đang thích 1 người khác nên không tới với anh( ko đi chơi với anh lần nào).
Trong vòng 2 năm sau đó, có một số lần mình gặp anh (lúc đó mình đã chia tay bạn trai)1 lần gần nhất sau đợt anh cưa cẩm ko thành, thì anh tỏ vẻ mặt buồn bã, ko thèm chào mình cơ dù chỉ là xã giao, híc.Và 1 lần ở tiệc trung thu tổ chức cho trẻ em, anh cũng tới, hôm đó, mình ăn mặc hơi cá tính 1 chút thì anh \ tới đứng trước mặt mình quay video , hôm đó, mình biết là anh biết mình tới đó nên cố ý thu hút sự chú ý nên mới đứng đó và sau đó, anh nhìn mình rồi cười, muốn ra chỗ mình nc nhưng bạn bè mình đứng vây quanh nên anh ngại, chỉ nhìn mình thật lâu , rất lâu. Thực sự, lúc đó anh nhìn mình đã khiến tim mình đập thật nhanh,lúng túng tới mức ngớ ngẩn, mình cảm thấy mọi người đang nhìn cả mình lần anh nên mình đứng dậy đi chỗ khác. Tính mình quá nhút nhát, nên sau lần đó, anh ko liên lạc gì nên mình cũng quên. MÌnh và anh vẫn không liên lạc gì cho nhau sau đó, nhưng khi mình đổi fb anh vẫn add( mặc dù anh chẳng vào like cũng chẳng nói chuyện gì trên fb). Lần gần đây nhất, mình gặp anh khi đi cùng cô bạn dạo chơi, lúc mình và cô bạn đó đang đi thì nghe thấy tiếng anh gọi bên kia đường, mình thấy anh vẫy vẫy tay, khi bọn mình còn đang ngớ người ra chẳng hiểu gì thì anh lại cứ chỉ tay về phía mình, ý là chào mình chứ kho phải cô bạn mình ( dù anh đã 3o tuổi), nhưng vì nhút nhát quá nên mình chỉ cười chào lại anh và rồi đi tiếp. Mình không muốn cứ mãi nhút nhát để rồi lỡ cả hạnh phúc , nên vài ngày sau đã nhắn 1 tin nhờ anh qua sửa máy tính giúp mình. Nhưng thật tiếc, trái vs những gì mình mong đợi, 2 ngáy sau anh mới nhắn tin lại nói rằng anh bận, không tới được, và cũng ko quên hỏi thăm lại mình. Mình vẫn trả lời là không sao cả, dù trong lòng rất thất vọng. Qua 1 ngày rồi anh cũng không nhắn lại cho mình. Bạn bè mình nói rằng, anh là con trai vậy là không ga lăng, nói nhiều hơn làm. Nhưng mình nghĩ với tính cách anh điềm đạm, hơi nhút nhát có thể anh cũng ngại tới vì chạm mặt cả ba mẹ mình. Vậy rốt cuộc là sao, mình không thể hiểu được. Liệu mình có thể quay lại với anh- được nữa không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
@};-@};-@};-
Chúc bạn sớm mạnh dạn bày tỏ tình cảm nhé, :)
thì thế đó bạn :D, tặng bạn hoa vì đã chia sẻ @};-@};-
Sao lại cười, ngượng à, hì hì :D:)
Cám ơn bạn NgoiSaoLeLoi đã quan...
đầu 2,đít chót,ngấp nghé 30 còn chưa nhận mình là ế,huống chi ngta có 23,vẫn còn phơi phơi sức xuân,lo giề!!cùng...
có bạn gái rồi mà còn ỡm ờ,thế mà chê ngta thế...
hì. :).
thì a ý đang mơ về 1 nơi xa lắm...
ai nỡ "đánh" một người đàn bà,dù chỉ bằng...
Thế à , biết thì đã sao. đố dám về nhà tớ,...