có ai từng yêu mà bị gia đình ngăn cấm, rồi vượt qua mọi trở ngại bây h cưới nhau. chia sẻ tình trạng hiện h cho e với. e đang rất stress mà k biết làm sao. đành lên đây tâm sự.
chả là e với ng iu yêu nhau hơn 2 năm rồi, rất hiểu nhau.ở gần nhau thì ko có gì rất vui vẻ và tiến triển. chuyện ko có gì nếu như e ko đi công tác xa và cô ấy đi xuất khẩu lao động.
tháng 10/2013, e đi công tác HN 10 tháng. mãi tháng 6/2014 e mới về lại SG, và lần cuối tụi e gặp nhau là dịp tết 2014.
tháng 4/2014, cô ấy đi xuất khẩu lao động ở japan.
mốc quan trọng là tháng 3/2014,e và cô ấy có xích mích,e hơi nặng lời và cô ấy có 1 ng con trai khác trong khoảng gần 2 tháng (từ tháng 4/2014 tới 6/2014),giờ 2 ng đó chỉ là bạn.giống như wen để chọc tức e vậy
hiện tại thì sau bao nhiêu nỗ lực của e và cô ấy.tụi e đã vui vẻ lại và đang yêu xa, e ở VN, cô ấy ở japan. dự tính là sau 3 năm cô ấy về, đợi khoảng 1 năm cho cô ấy ổn định công việc thì sẽ cưới.nhưg có vẻ k đơn giản như vậy.
Ngay từ lâu nhà e đã ko khuyến khích mấy việc e và co ấy wen nhau,nhưng ko gay gắt,chỉ vì cô ấy là người miền tây, cách xa SG 160km, nhà e gốc bắc,e sinh ra và lớn lên ở SG.cho tới lúc tụi e xích mích và cô ấy có ng khác chỉ trong thời gian ngắn,chính vì lúc sự cố đó, mà gia đình e ghét cô ấy ra mặt,nhất là ba e.e vẫn giấu ba việc đang way lại vs cô ấy,nhưg đợt rồi có việc phải về nhà cô ấy.e nghĩ k thể giấu đc nữa,viec gi tới cũng fải tới, nên e nói luôn cho gia đình biết. thì ổng chửi um sùm trong cái ngày e đi. và giờ e vẫn chưa nc đc với ổng.
dù gì ba mẹ cũng là người ngoài k thể hiểu đc tụi e yêu nhau đã trả qua những gì để đến đc với nhau.và e cũng rất hiểu cô ấy ko phải loại ăn chơi đua đòi như những cô gái mien tay khác. đâu cũng có người này người nọ.
e đã về nhà cô ấy 2 lần.nhà cô ấy rất quý e,e càng cảm thấy khó xử và ấm ức trong lòng khi mà gia đình mình như vậy.
khi mà gia đình e khá gay gắt như vậy. e dự định kiểu này chắc phải ra ở riêng rồi, còn tính chuyện dành tiền mua đất (dù nhà e 2 căn ở SG). ko fải e k thương ba mẹ, nhưng thật sự hạnh phúc là của mình. e phải cố gắng thôi.
e tính tương lai khi cô ấy về nước sẽ cố gắng để cô ấy tiếp xúc với gia đình nhiều hơn nhằm làm 2 cụ nhà e siêu lòng.mong là lúc đó cô ấy trưởng thành hơn,có thể cùng e trải qua chuyện này mà đừng buông tay,vì cô ấy đã buông tay 1 lần rồi. ngày xưa cô ấy cũng về nhà e đc 2-3 lần,nhưng vì lúc đó tụi e còn nhỏ,cô ấy còn khá vụng nên k ghi điểm lắm, lúc đó tụi e còn ngại nên k dám dẫn cô ấy về nhà e nhiều,mà cô ấy cũng sợ,chỉ dám gửi quà qua em.nghĩ lại e thấy hối hận,đáng lẽ nên tự tin dẫn cô ấy về nhà nhiều hơn để nhà e hiểu cô ấy hơn. để ba mẹ e k suy diễn nói này nọ như những gì mà họ nghe về gái miền tây.
Dù đã tính sẽ làm gì trong tương lai để thuyết phục 2 cụ nhà e.nhưng trong e còn rất nhiều lo lắng, nếu như 2 cụ wá gay gắt? 2 cụ k chịu về wê cô ấy để hỏi cưới? thậm chí nếu sau này e dẫn cô ấy về ba e còn chửi? hay còn này nọ...e lo lắng rất nhiều.
mà tụi e yêu xa, lúc mưa lúc nắng.bây h thì cô ấy đang bị sao đó k wan tâm e lắm,lại hay gắt vs e. mà e lúc này đg rất stress, cô ấy lại như vậy, e lại k thể tâm sự cùng cô ấy chuyện này đc. vì thế sẽ làm cô ấy suy nghĩ thêm có khi lại buông tay...
Nên e lên đây viết hơi dài. có anh chị nào từng trải mà bây h cưới nhau rồi đang sống với nhau thì chia sẽ cho e với.
em sn90, cô ấy 92. hiện e đã công ăn việc làm ổn định.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1