mình đang học ở mĩ.. công việc cũng gần ổn đinh ... mình và bạn gái yêu xa, người đó 20, ở VN... tụi mình yêu xa được hơn 2 năm.. rất vui vẻ, mặn nồng, chỉ có duy nhất gặp nhau quá ít...cũng có cãi cọ, mâu thuẫn nhưng không có gì nghiêm trọng.. Mình bên này vẫn chở đợi cô ấy, 1 lòng 1 dạ, không làm gì có lỗi..
Cách đây mấy tháng, bạn gái mình sang Malay du học.. lúc đó, mình gặp nhiều căng thẳng, cô ấy sang môi trường mới, cũng căng thẳng, tính mình thì nóng nảy... 2 đứa cãi cọ, tạo thành 1 vết nứt cho 1 người thứ 3 ( bằng tuổi, học chung) xen vào. Người này ở bên, quan tâm, lấy lòng, nên bạn gái mình yếu lòng, xao động... tuy cả 2 chưa có gì, nhưng lại lấy ng đó ra so sánh với mình...
Mà mình ở xa, chĩ có quan tâm bằng tin nhắn, gọi điện, email... đến 1 lúc, bạn gái mình tìm nhiều lí do, bảo là hết yêu rồi, chán, mất cảm giác yêu với mình rồi... người ta chủ động chia tay.. mình cũng không níu kéo vì biết người ta đang vui với những cái mới... với cái ở ngay bên cạnh hơn là 1 người chân thành đợi chờ..
Cũng đã được hơn 1 tháng... nhưng mình vẫn yêu người ta tha thiết, không thể quên được...Mình tính để 6 7 tháng nữa sẽ quay lại, viết thư tay, gọi điện, tán tỉnh cô ấy lại từ đầu, vì mình biết, mình yêu cô ấy thật sự...
Liệu, có 1 ngày, người ta sẽ nghĩ lại không? Các bạn có ai đã từng say nắng như thể rồi sau này suy nghĩ lại không? hay con gái khi đã chia tay thì không bao giờ nhìn lại?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2