Chào các chị, các bạn, các em!


Em năm nay 22t, Vừa tốt nghiệp. Lẽ ra thời sinh viên của em và cho tới bây giờ sẽ êm đẹp nếu em không làm những việc quá ngu ngốc.


em có người yêu 1 năm trước và là mối tình đầu của em, học trên em 1 khóa hồi cấp 2 và cấp 3. Bây giờ chúng em vẫn bên nhau, nhưng thực sự không hạnh phúc. Nửa năm về trước, em


không cẩn thận khiến mình mang thai. Lúc đó em rất hoảng loạn vì còn đanc đi học, gia đình em gia giáo nặng nề. Em là 1 đứa con gái thích bay nhảy, tự do. Vì k muốn mất danh dự và không muốn lập gia đình nên em đã ép bạn trai phải bỏ thai đi khi được hơn 2 tuần tuổi. Em không ngờ là lúc đó em lại lạnh lùng cương quyết đến như thế. Bạn trai em bị em thuyết phục. Chúng em vẫn bên nhau sau khi làm cái tội ác đó. Anh ấy thường bị dằn vặt, còn em bình tĩnh hơn. Thời gian qua đi càng lúc em càng cảm thấy em không còn tình cảm với anh ấy. Lần nào em nói chia tay anh ấy cũng lấy chuyện phá thai ra để níu kéo. "Em nghĩ rồi sau này sẽ ra sao? Có ai chấp nhận được em nữa không?". Em cũng đã nghĩ đến và chấp nhận chọn cho mình cuộc sống độc thân sau này, sẽ không để người con trai nào phải khổ vì em nữa. Em đêm nào cũng nằm suy nghĩ. Em muốn chia tay để làm 1 cô gái độc thân thôi, ở cạnh anh ấy em chỉ thấy chán chường. Nhưng anh ấy là 1 người tin vào nhân quả, vì trách nhiệm mà không chịu chia tay dù em đã thẳng thắn, thậm chí chạy trốn và cắt liên lạc. Anh ấy quá tốt, em chỉ mong anh ấy quên đi chuyện trước đây và gặp được cô gái sẽ yêu anh ấy thật lòng. Còn em, em sẽ sống là 1 cô gái độc thân để sửa chữa và quên đi lỗi lầm trước kia, còn hơn là ở bên cạnh anh ấy mà không thấy hạnh phúc. Em phải làm gì để anh ấy chấp nhận chia tay và không còn tìm gặp em nữa. Với em tình yêu đã hết. Em thật tâm mong anh ấy sẽ gặp được người tốt, chứ không phải vì trách nhiệm mà ở bên 1 đứa tồi tệ như em. Em mong được chia sẻ và mong mọi người sẽ giúp em tìm ra con đường tốt nhất.


em xin cảm ơn