Chào các chị, các cô, các chú, các bác.. và các bạn trong 4rum ạ . Đây là lần đầu em post bài vào đây. Vì lí do đặc thù nên 4rum mình đa phần là người có gia đình và đang yêu nên em xin phép nhờ mọi người tư vấn cho em, chứ hiện giờ em đang rất lo lắng + không biết làm gì.


Câu chuyện của em như sau:


Em năm nay 22t, sinh viên vừa ra trường, vẫn là bán thời gian trong thời gian chờ học một trường nữa. Nhân thân tốt, gia đình được, kinh tế khá ..... nói chung em là người tốt, không phải gánh nặng cho gia đình và xã hội hay mối nguy hiểm cho ai....


Có lẽ em vẫn sống phây phây khỏe mạnh nếu như không gặp cô bé đó .


Lần đầu tiên gặp cô bé đó em đã xác định mình đị Thiên Lôi tấn công. Vốn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh em nghĩ rằng cái cảm giác này sẽ qua nhanh thôi; nhưng sau 1 thời gian em vẫn ở trong tình trạng này và em bắt đầu quan sát ( để ý ) cô bé của em. Em thấy cô bé đó là một người vui tính, hồn nhiên mặc dù hơi trẻ con một tí nhưng cô bé ấy là một người rất tốt bụng, quan tâm mọi người. Và em chính thức có tình cảm với cô bé ....



Em tự nhận là mình thuộc dạng thần kinh nồi đồng cối đá , trong học tập cũng như công việc . 4 Năm mài đít quần trên giảng đường, em cũng đã gặp rất nhiều bạn nữ vô cùng xinh xắn ; cũng có người chủ động tấn công em nhưng em đã từ chối vì thật sự không có cảm giác gì . Cô bé của em không xinh, nhưng thật sự mỗi lần nhìn cô bé í cười trống ngực em lại đập rộn ràng.


Qua một thời gian tiếp xúc ( mỗi tuần em và cô bé ý gặp nhau khoảng 4-5 lần , mỗi lần 1 tiếng trong lớp nhạc hè ) , cô bé ấy thể hiện là một người dễ nói chuyện, chứ không phải thể loại mặt lạnh như tiền .... em cũng định tiến tới nhưng chợt nhận ra một điều nguy hiểm nhất với em là : cô bé ấy đã có người để ý và hình như 2 người cũng đã hơi hơi thích nhau ( à sẵn em báo cáo luôn cô bé ấy mới học cấp 3). Đối thủ của em cũng 22t , tình hình vũ trang tính ra cũng tương đương em , không hơn....



Giờ em xin các anh các chị cho em một lời khuyên phải đánh đồn có địch như thế nào trong trường hợp này.


Em thấy nhiều bạn trẻ như em hay bị nhồi sọ bởi 1 số film Hàn Quốc nên trong đầu có cái suy nghĩ: "yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác là đủ rồi" hay là "yêu nhau đâu nhất thiết phải đến với nhau" .... Phải ngăn chặn tình trạng này lại, cá nhân em thấy "không lấy được người mình yêu thì đúng là một loại tra tấn về tinh thần" . Em thực sự nghiêm túc trong vấn đề tình cảm này, em không phải muốn tán tỉnh vớ vẩn chiếm đoạt rồi bỏ đấy mà cái cuối cùng em muốn là trở thành chỗ dựa chỗ dựa cả đời cho cô bé ấy .....



Các anh các chị giúp em với :(( :(( :(( , ngày xưa các anh các chị làm thế nào giờ chỉ em với , em kinh nghiệm chỉ là con số 0 ...... Em xin cám ơn trước ạ