E vẫn thường lang thang mục tâm sự với vai trò là khách, và e luôn xem các cm giải quyết tình huống của các anh chị trên diễn đàn như bài học. thế nhưng, e không ngờ đến 1 ngày chính e lại lâm vào tình trạng như hiện nay. E xin các anh chị hãy cho e lời khuyên. Chuyện của e như thế này:
E và anh ấy quen nhau đã hơn 4 năm nay, cùng trải qua lúc khó khăn, vui buồn, cũng có lúc tưởng chừng sắp chia tay nhưng vẫn vượt qua được...tình cảm bọn e rất tốt...
Cho đến một ngày đó là vào ngày 20/12/2011, e vô tình vào mail anh ấy để gửi mail thì thấy có mail của cô kia (đối tác của anh ấy) gửi cho a ấy xưng hô chồng vợ rất thân mật.
Chúng e đã ngồi lại nói chuyện với nhau. A ấy kể hết cho e nghe. Số là a ấy làm quen cô này để xin việc cho e, thời gian này công ty e giải thể nên e thất nghiệp. Cô ấy nhờ a ấy giúp đỡ làm bạn trai hờ để thoát khỏi ngừoi yêu bạo hành, sau đó, a ấy chia sẻ an ui rồi dính vào, cô ấy hơn tuổi a ấy. A ấy vẫn xác định quay về với e, nhưng xin e cho thời gian từ lúc ấy đến tết, a ấy muốn tự mình giải quyết, lúc đó họ quen nhau được 3 tuần. Thời gian này anh ấy bị áp lực công việc, học hành và cả ba bị bệnh, còn e thì rãnh rỗi, nên a ấy muốn e về quê, hạn chế liên lạc hạn chế nghĩ về a ấy, a ấy sẽ cố gắng về sớm với e. E tôn trọng và chấp nhận.
Thời gian trước lúc e về quê, e luôn nhắn tin gọi điện và có lẽ là e khủng bố a ấy thật. A ấy chặn cuộc gọi của e, e có hỏi lý do a ấy chỉ trả lời rằng a ấy sợ e làm bậy, nếu k gọi được e sẽ k dám.
Ngày e về quê, a ấy chở e ra bến xe và vẫn nhắc nhở e hãy tự chăm lo bản thân, làm theo lời a ấy...đợi a ấy về.
Tết Tây e nhắn tin chúc tết a ấy cũng k nhắn lại. đến ngày 4/1, e gửi mail nói nhớ và mong a ấy về sớm, a ấy nhắn lại với e rằng:
" a thực sự xin lỗi e nhưng a k hiểu cảm giác này nữa, cảm giác với cô ấy rất khó tả, như vừa được yêu lại vậy, xa nhau thì thấy nhớ. nhưng khi quay về thực tại, a chợt nghĩ 2 đứa k hợp nhau hay cãi vã rồi cũng chẳng đi đến đâu, nhưng cuộc đời a a có quyền lựa chọn mà đúng k? a biết a sai hoàn toàn nhưng e hãy hiểu cho a a muốn giải quyết việc này mà k làm ai khổ, k ầm ĩ rồi sau này e muốn làm gì a a cũng chấp nhận.nhưng giwof e hãy làm theo lời a nói đi, a sợ sẽ xa e mất, nhiều lần a nghĩ đến việc chia tay e nhưng a lại tự tát vào mặt mình. nếu e muốn a hoàn toàn là của e thì e hãy làm theo lời a đi, kiếm gì làm và đừng nghĩ đến a từ đây đến tết, a chỉ cần e im lặng a sẽ tự tìm đường về, a muốn được như xưa với e. a xin lỗi, giờ a k còn lý trí nữa đâu".
Sau ngày đó, a ấy đổi pass mail và yh, a ấy đổi avatar hình cô kia.
Từ đó e k liên lạc gì với a ấy, cho đến ngày 11/1, a ấy nhắn tin hỏi dạo này e sống ra sao và muốn chat với e trên yahoo. E đã trả lời rằng e cảm ơn a ấy vẫn còn nhớ đến e, e vẫn nói sẽ tin tưởng a ấy đợi a ấy đến tết, e nhắc lại kỉ niệm 2 đứa đã từng có và tin a ấy k phải là người k có trách nhiệm, e nói e nhớ a ấy nhìu, nhưng e k ol được, e đang ở nơi xa
A ấy nhắn hỏi e đang ở đâu sao k ở nhà và hãy về nhà vì a ấy k yên tâm khi e ở 1 mình, và a ấy nhớ e lắm.
E nhắn lại rằng cảm ơn vì đã quan tâm đến e, e k muốn gây áp lực cho a ấy, a ấy đã đủ khổ rùi, e vẫn nói sẽ đợi a ấy đến tết, lúc đó mong a ấy đừng lừa dối e và cho e câu trả lời.
A ấy nhắn lại rằng e hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân đợi a ấy về, a ấy có lỗi với e nhìu lắm, a ấy cũng nhớ e.
Chiều cùng ngày hôm đó, a ấy đi nhậu cùng thằng bạn thân của 2 đứa e....sau đó, nó có kể với e như thế này:
Nó cũng mắc vụ này nên nó tâm sự thì a ấy cũng chia sẻ là đang dính vào, a ấy nói cô kia rất hiểu a ấy, rất ghen, đi nhậu với bạn e mà đòi theo, k cho thì nhắn tin gọi đt liên tục, bạn e hỏi có bỏ được k thì a ấy trả lời là đã thử nhưng k dc. a ấy nói về e rằng lỗi là do a ấy, chứ e k làm gì sai hết, a ấy nói e là ng kiềm chế tốt, rất biết ứng xử, k làm a ấy khó chịu, và có lỗi với e....có điều bạn e nói, a ấy về ở chung với cô kia từ sau khi e về quê rồi...bạn e nó nói rằng theo nó thấy a ấy bây giờ chỉ thấy tội nghiệp và lo lắng cho e thôi, a ấy nói k suy nghĩ gì dc nữa, đau đầu lắm, tới đâu hay tới đó thôi...và tết a ấy sẽ nói với e tất cả....
E thực sự k biết phải làm gì nữa, mặc dù những đau khổ a ấy đã mang đến cho e, nhưng e vẫn k thể nào hận a ấy được, e vẫn thấy a ấy là ngừoi tốt, e chẳng biết giwof e phải như thế nào...có phải là e mất a ấy rồi k????
Mong các anh các chị hãy giúp e, e thấy e bế tắc quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chia tay thôi :), tớ chỉ biết khuyên thế.
Ruiken lên thành phố đi, đến xem anh ta và bà kia có ở cùng nhau ko, chỉ để biết thôi rồi...
nhưng chị ơi, e...