aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, các mẹ, các chị ơi, ai có cao kiến gì bày giúp em trong vụ này với ạ.
Chuyện là thế này : cách đây mấy hôm, em sang nhà ny chơi, trong lúc anh đi tắm, em vào máy tính của anh, vô tình em mở ra 1 folder và trong đó đầy ắp ảnh của 1 người con gái khác (người này là bạn của cả 2 chúng em, trước đây trong 1 lần chúng em giận nhau, em đã nói lời chia tay trước, để dọa thôi, nhưng không ngờ hai ngày sau anh ta ... tỏ tình với người bạn này, nhưng chị ý không thèm đoái hoài gì tới ny em, anh ta buồn, em thương tình an ủi, động viên, rồi hai đứa thế nào đó lại quay về với nhau,hic. sau này anh ta rất tốt với em, và gần như không còn liên lạc với chị kia nữa, chỉ thi thoảng hỏi thăm xã giao, vì thế mà em cũng coi như lời tỏ tình kia của anh ta chỉ là phút nông nổi, say nắng). Nhưng bây giờ em lại thấy anh ta sưu tầm đủ ảnh của chị kia, toàn là ảnh chị ý để avatar hoặc là up lên facebook, và anh ta down về lưu vào máy. Cay đắng hơn nữa là trong máy của anh ta không có 1 bức ảnh nào của em, mặc dù trước đó em cũng gửi khá nhiều ảnh cho anh ta.
Ghen, tức, đau, thất vọng, em đợi anh ta ra và định nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng khi vừa nhìn thấy em mở folder đó ra, anh ta lao vào tắt luôn, rồi làm ầm lên :" tại sao em lục lọi máy tính của anh, xâm phạm vào quyền riêng tư của anh, em không được làm thế". Quá bực mình, em không nói năng gì, bỏ về luôn. Thậm chí lúc đó, em bực quá nên nói :" anh đừng đụng vào thứ gì của tôi". thế mà hắn mặc kệ em tự dắt xe ra cổng, mở cổng rồi đứng nhìn em vật vã lôi cái xe ra, lúc đó em cảm giác như hắn đang đuổi em ra khỏi nhà hắn vậy.
Về đến nhà, ngay lập tức em nhắn tin chia tay, và còn thề vĩnh viễn không nhìn mặt hắn nữa. Hắn im lặng không nói gì, mặc kệ em trách cứ, thậm chí em còn cố tình nói oan cho hắn, hắn cũng im, làm em càng điên hơn.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình hành động cũng có phần không đúng, và vô cùng trẻ con. Thấy cũng thương thương cho anh ta, có thể anh ta vẫn còn chút tình cảm nào đó với chị kia, nhưng quả thực thời gian qua anh ta rất quan tâm và chăm sóc em rất tốt. Nhưng em ích kỉ lắm, cứ nghĩ đến chuyện ny mình suốt đời ôm bóng hình người con gái khác, em lại điên lên, không thể kiềm chế cơn ghen.
Chị kia cũng là bạn của em nên em biết, không bao giờ có chuyện chị ý yêu anh ta ( dù anh ta có bỏ em, tôn thờ chị ý đến đâu thì chị ý cũng không mảy may để ý đâu), nhưng thói đời càng không được thì lại càng thèm, nhất là bọn đàn ông con trai ham hố của lạ, thành ra có thể khi bị từ chối, anh ta lại càng thấy chị kia thú vị:Sigh:.
Bây giờ em cũng không biết sao nữa, em vừa muốn cho anh ta "phắn dài hạn", em đỡ phải nghĩ nhiều đau đầu, nhưng em cũng vừa muốn quay lại, vì thực ra thì em vẫn còn yêu nhiều lắm (chúng em yêu nhau cũng khá lâu rồi, cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện). nhưng bây giờ có muốn quay lại em cũng không biết phải làm sao, em thì đã lỡ nói năng như thế rồi, mà suốt mấy ngày qua, anh ta cũng k thèm ỏ ê liên lạc gì với em luôn. Có thể anh ta k yêu em nữa, nên cũng không cần níu giữ, mà nếu đã vậy thì em còn hạ mình quay lại làm gì nữa.:Sigh:
Đau đầu khiếp, bỏ không được, quay lại cũng không xong. Nhưng tình hình là mấy hôm nay em vừa tức, mà lại vừa thương, vừa nhớ anh ta khủng khiếp. Cứ để tình trạng thế này cũng không ổn.:Sad:
Ai đó cho em một lời khuyên với ạ. Chân thành cảm ơn.:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cảm ơn anh....
Không ai sống hộ mình đâu !
Nhể ?
Thứ nhất, chị nghĩ em nên suy nghĩ kỹ xem cả hai người, em và cậu ấy có chắc chắn xác định điều j trong tương lai với...