Các chị ơi giúp e với !


E và a đã quen nhau được 2 năm... Trong thời gian quen nhau tụi e rất h.p, cũng ko bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với con gái khác bao giờ... Và luôn dành thời gian cho e.. Thậm chí đi chơi với gia đình a cũng rất ít khi đi, vì a ko muốn xa e... Đi đâu cũng phải có e thì a mới đi, nếu e ko đi là a cũng ở nhà với e... Nhưng cách đây gần 3 tháng a có đi về quê 1 người bạn chơi, a nói với e la a đi có 2 ngày thôi, rồi 2 ngày e có điện thoại hỏi thăm a là đã về chưa? Thì a lại trả lời la a ko về đc vì bạn a còn ở lại thêm vài ngày nữa mới về.. Lúc đó e cảm thấy buồn và tức lắm vì đó la lần đầu tiên a đi chơi mà ko nt hay dt hỏi thăm e... 2 ngày sau e điện thoại nói a đi xe ngoài về đi... Thì a lại khó chịu với e.. E tức quá nên có nặng lời với a.. E nói " a nói a chỉ đi 2 ngay thôi vậy mà bây giờ đã 4 ngày rồi, a đi mà ko nhớ đến e sao? Nếu a ko về thì chúng mình chia tay đi " lúc đó a khó chịu nhưng cũng nói với e là để mai a về... Nhưng a lại ở thêm 4 ngày nữa mới về... Lúc về e và a cũng đi xem phim bình thường ko có j xảy ra hết.. A cũng kiểm tra điện thoại của e xem những ngày a đi e có nói chuyện với người con trai nào khác ko... Và tối về e có vào fb của a. E thấy người bạn gái cũ của a nt hỏi thăm là a đã về đến nhà chưa? ( ng con gái đó gần nhà bạn của a ở dưới quê ) lúc đó e buồn nên đt hỏi a, thì a nói là về quê chơi nên rủ đi uống nước như bạn bè thôi.. Rồi tụi e cãi nhau.. Qua ngày sau cũng huề.. Rồi a đi đà nẵng chơi cùng gia đình 1 tuần mới về.. Trong khoảng thời gian đó cũng ít nhắn tin đt cho e.. Lúc về a cũng ko gặp e 1 tuần... E buồn quá nên nt nói với a là " tại sao a ko qua nhà gặp e, ko dẫn e đi chơi? E thấy e với a ko giống như đang quen nhau nữa. Nếu a đã ki muốn quen nữa thì mình chia tay" a tl lại là " mai a qua bình thường lại " e cảm thấy tức lắm nên tl " việc qua gặp e cũng cần e phải nhắc a thi a mới làm sao? Lúc trước a đâu có như vậy. Chính a là ng luôn muốn gặp e hằng ngày mà.. E thay a hết như trc rồi. Vay ct luôn đi " a hỏi e suy nghĩ kĩ chưa? E tức quá nên tl rồi... Thì a tl "....vay thoi e đi ngu đi. Tụi mình vẫn làm bạn phải ko e " lúc đó e cảm thấy hụt hẫng lắm... Vì trước giờ e cũng hay nói câu ct, và những lần ct như vậy a đều khóc và nắm chặt tay e... Vậy mà bây giờ a lại nói câu " minh vẫn làm bạn phải ko em" e thấy đau lắm nhưng ko muốn mất a nên e nt nang nỉ níu kéo a rất nhìu. E có noi neu a bỏ e thì e sẽ ko sống nổi.. Do e sợ mất a nên e mới nói câu chia tay để thử tình cảm của a.. Thì a lại nói e ko bao giờ nghĩ đến cảm giác của a lúc nào cũng nói chia tay. A đã chịu đựng trong 2 năm qua nên bây giờ a ừh xong a cảm thấy chán hết muốn quen luôn... E thay hối hận lắm và ko muốn mất a nên ngày nào e cũng nt níu kéo a. Nhưng a lại tl trống không... E cứ nt níu kéo trong 1 tháng trời. A vẫn lạnh lùng... Nên e có nói với a là e muốn gặp a thì a tl e là " a ko muốn dày vò nhau, làm như vậy 1 thời gian e sẽ quên a thôi " nên Lúc đó e nghĩ a quen ng khác nên mới như vậy với e.. E có hỏi thăm 1 ng chị trong nhóm bạn thân của a. Thì chị đó nói với e la a đã có ng khác rồi cũng đang tìm hỉu.. E có hỏi la tên gì ở đâu thì chị đó nói ko bít... E buồn nên nhắn tin hỏi a.. A nói với e la " a chưa quen ai hết, bây giờ a cảm thấy thoải mái lắm ko còn phải mệt mỏi như trước nữa " nên e nói là 1 ng bạn của a đã nói cho e nghe.. Thì a lại hỏi e " đứa nào nói như vậy, e nói a biết đi " nhưng e ko nói... Qua ngày hôm sau e cũng nt níu kéo a nhưng a ko trả lời... A luôn post những hình ảnh đi chơi vui vẻ lên facebook.. Lúc đó e nghĩ a đã quên e rồi, e ko muốn mất a nên nt níu kéo a mà a vẫn im lặng.. Nên e đã đứng gần nhà đợi gặp a... E nói " a hãy gặp e 1 lần cuối nói chuyện rõ ràng được ko, nếu a đã hết tình cảm thật sự thì e sẽ chấp nhận buông tay " a nt nói "e về đi, đứng đó làm gì.. Nếu thích đứng thì rủ bạn đứng chung cho vui, chứ đứng 1 mình chán lắm" lúc đó e đau lắm nhưng e thấy mình cũng có lỗi vì đã nói ra câu chia tay nên e hỏi a " sao a lại nói nhu vay" a tl " a nói vậy để e về" ... lúc đó e vẫn đứng đợi a nhưng a ko gặp e... Ve nhà e vẫn nt níu kéo... A van im lặng... 1 tuần sau e thấy a onl khuya và ghi stt " khuya rồi mà vẫn ko ngủ được, muốn quên nhưng sao nhớ lại càng nhớ " e cảm thấy vui thì nghĩ mình vẫn còn hi vọng... Nên qua ngày hôm sau e nt cho a " khuya rồi a ngủ đi, e ko hỉu sao a luôn tránh né e... Đừng dày vò nhau nữa đc ko a? " a tl " khuya roi e ngủ đi" e nt "a đừng như vậy nữa đc ko? E bít a còn tinh cảm với e mà " thì a lại nói la "e đang suy diễn đó, a cảm thấy bình thường" e nt tiếp " e bít a nói vậy thôi, quen nhau 2 năm e bít a đang nghĩ gì mà.. Tụi mình đừg như vậy nữa nha " a nói " facebook a giờ bạn gái a hay vô lắm nên e đừng nt cho a nữa " e thấy buồn lắm nen nt lai " vậy a hãy xoá hết tin nhắn của e đi, những ngày qua e đã làm phiền đến a nhìu rồi, từ bây giờ e se ko làm phiền đến cuộc sống của a nữa.. E chúc a hp" nt xong la e chặn facebook của a luôn.. Vậy mà qua ngày hôm sau e lại thấy a post bài " người tôi yêu" rồi qua ngày hôm sau nữa a lại post " I miss you "... và ngày thứ 3 lại ghi stt " uống thật say nhưng sao vẫn nhớ " 1 tuần ngày nao a cũng post stt buồn. Mà post vào lúc 3-4h khuya... Nen e hỏi thăm mấy người anh chơi chung với a thì e được biết la a chưa quen ai hết, a hút thuốc rất nhìu, hay rủ mọi người nhậu.. Say mà a vẫn uống.. Và e thấy a lấy hình e làm Avata facebook nhưng dùng ứng dụng làm mờ đi... Nhưng e bít hình đó la e... Hôm nay e có nt hỏi thăm a " Anh khoẻ ko? Lâu rồi e ko liên lạc ko biết a bây giờ thế nào ? Thời gian vừa qua, e đã có rất nhiu suy nghĩ về chuyện giữa e và a 2 năm qua. E nhận ra 1 điều , có lẽ đã muộn... nhưng e nghĩ đây là bài học e phải nhớ rất lâu. E xin lỗi anh nhiều... trc h e đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, vì bản thân mình mà ko hề nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của a. Anh thương e, nghĩ cho e nhìu như vậy mà cái anh nhận đc từ e chỉ là sự mệt mỏi, buồn và chán nản dẫn đến tình trạng như bây giờ mà cả 2 đều ko ai nghĩ rằg nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy... Em ân hận lắm, nhưng e biết tất cả là do e, e sai e phải chấp nhận hậu quả, e chấp nhận 2 đứa mình phải quên lời thề đó. Lỗi là ở e nên trời phạt e sẽ gánh chịu hết, cám ơn anh nhìu lắm vì thời gian qua đã yêu thương, chăm sóc và luôn lo lắng cho e vô điều kiện như vậy.. Chúc anh hp, từ bây giờ e sẽ ko buồn nữa, e sẽ thay đổi bản thân mình để anh thấy e sống thật tốt và ko trẻ con như trc đây nữa. Tạm biệt anh, mong sau này e và anh gặp nhau có thể chào nhau như những người bạn..." nhưng a vẫn ko trả lời e... Tụi e đã ko gặp nhau hơn 2 tháng rồi :(... Nhưng e bít a vẫn chưa có ng khác và còn iu e... Vậy mà e nt níu kéo a trong 2 tháng qua nhưng a vẫn im lặng và nói những câu khiến e phải đau lòng như vậy... Lúc còn quen nhau a cũng bắt e với a đi chùa thề la sẽ ko bao giờ nói câu chia tay và ko xa nhau... Vậy mà... E còn iu a rất nhìu.. E muốn đc quay về thời gian như lúc trước lắm :(


E cám ơn các chị đã dành thời gian đọc dòng tâm trạng này của e... Xin các chị hãy cho e lời khuyên để e tìm lại được tình yêu của mình... :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone