Tôi tình cờ quen được 1 người trong time tôi đang sống chung với 1 người đã có vợ con , người đó biết dc tôi kg sung sướng gì trong cảnh sống ấy , người đó đã khuyên tôi rất nhiều và đêm nào cũng dt , onl tâm sự với tôi thế rồi tình cảm tôi và người ấy nảy sinh lúc nào kg biết , và tôi đã chủ động chia tay với ông ấy để làm lại từ đầu , người ấy biết quá khứ tôi kg tốt nhưng vẫn muốn đến với tôi , còn khuyên tôi và lo lắng cho tôi rất nhiều , ngày nào tôi và người ấy cũng nt , dt và onl trò chuyện , tôi nghĩ ít ai biết quá khứ của mình như thế mà chấp nhận mình như anh ấy cả thế là tôi đặt trọn tình cảm mà tôi đã chôn kín từ khi tôi bị người yêu đầu phản bội cho người ấy , khi nghe tin người ấy bệnh tôi đã quyết ra hn xem sức khỏe người ấy thế nào , vậy mà từ khi đi hn về thì người ấy đã thay đổi thái độ hoàn toàn , kg còn quan tâm lo lắng cho tôi như lúc trước , nói chuyện thì lúc nào cũng gay gắt cả , nói chưa dc 3 câu đã muốn cáu , tôi thật sự buồn vô cùng kg hiểu tại sao người ấy như vậy nữa , nguyên nhân là do khi tôi ra hn người ấy đang trong time khó khăn nên mọi thứ đều do tôi chi trả , người ấy bảo là như kiểu chịu ơn tôi vậy đó , đã yêu nhau mà tại sao lại phải sĩ diện như thế nữa chỉ vì lí do đó mà kg yêu tôi nữa thì thật sự tôi kg hiểu nổi nữa , có phải trai hn ai cũng sĩ diện thế kg các bạn , người ấy lúc chia tay với mình lúc nào cũng bảo là người ấy đểu , kg tốt , đừng có yêu nữa kiếm người khác đi , có ai xấu mà tự nhận mình xấu kg chứ , mong các bạn cho mình chút ý kiến ạ , mình khổ tâm quá