Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Anh ấy chỉ là thợ cắt tóc đi làm thuê. Thời gian trước bố mẹ em có ngăn cấm vì muốn em tìm hiểu những người có công ăn việc làm ổn định ( nhà em cũng gọi là đầy đủ ).Mới gần đây em thuyết phục được bố mẹ cho em và anh ấy tìm hiểu nhau nhưng được không lâu thì bố mẹ em phát hiện ra bố anh ấy đã từng nghiện ma tuý. Bố mẹ em nghe những người xung quanh đấy nói trước bố anh ấy trước nghiện ma tuý giờ lại nghiện rượu suốt ngày đánh đập vợ con. Em trai anh ấy thì nghịch ngợm phá phách.Còn anh ấy thì không nghề nghiệp nên lại 1 lần nữa phản đối chuyện chúng em đến với nhau.
Trên thực tế em thường xuyên đến nhà anh ấy chơi nên em biết bác trai có nghiện rượu thật nhưng uống xong thì đi ngủ và giờ còn đang cai rượu nữa.Chuyện nghiện mà tuý là chuyện của quá khứ và e có nhờ công an xác minh về chuyện này. Em anh ấy đúng là nghịch thật nhưng giờ có người yêu kèm cặp lại thì lại có ý định thi vào 1 trường Cao đẳng. Về cơ bản mà nói hiện giờ nhà anh ấy không có gì là khá giả cả. bác gái đi chợ còn bác trai thì phụ bán hàng nấu cơm dọn dẹp. Tuy nhà anh ấy còn thiếu nhiều thứ và cần phải sửa sang lại nhưng cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ hoà thuận. Nhưng bố mẹ e lại không tin điều e nói.
E đã suy nghĩ rất nhiều về lý lịch của e của con cái e sau này. nó sẽ không có cơ hội vào công an vì bố mẹ e rất muốn con cái theo ngành công an nhưng không ai theo cả.Hơn thế nữa bố mẹ e lại nghĩ 1 gia đình bố nghiện 1 thằng con thì phá suốt ngày đánh chửi nhau 2 người làm không lại. Rồi khi lấy nhau về em sẽ là người khổ lai lưng ra làm trả nợ. Bố mẹ e cũng sợ điều tiếng với hàng xóm láng giềng rồi cả họ hàng nội ngoại nữa nên càng kịch liệt phản đối. Chúng em rất muốn đến với nhau. Năm nay e 23t đang học liên thông ĐH và chờ đi làm còn a ấy năm nay định mở tiệm nhưng lại không được tuổi phải đợi sang năm. Gia đình a ấy không khá giả gì nên việc mở tiệm sẽ phải vay mượn họ hàng nhưng bố mẹ e lại cứ nghĩ là đi vay nặng lãi rồi không trả được không làm được. Bố mẹ e kì vọng ở e rất nhiều muốn e tìm được người môn đăng hộ đối. Nhưng giờ e không biết làm thế nào để thuyết phục được bố mẹ e vì những gì e nói bố mẹ e hoàn toàn không tin. E muốn xin phép bố mẹ cho tụi e 2 năm để cố gắng làm ăn để bó mẹ e có thể yên lòng và chấp thuận cho tụi e đến với nhau. Nhìn bố mẹ buồn phận làm con cũng rất đau lòng e cũng không biết nói thế nào để thuyết phục bố mẹ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình bạn trai e như vậy nên a ấy cũng muốn nhưng k biết phải làm gì ngoài im lặng cố gắng phấn đấu.
Anh ấy không phải tiếp xúc với bố mẹ e nhưng ngược lại e là người ngày nào cũng giáp mặt bố mẹ. hết lườm nguýt rồi lại buồn tủi thất vọng e thật sự rất buồn. Muốn làm thế nfao đấy để bố mẹ e cho chúng e cơ hội chứng minh tương lai của 2 đứa nhưng bố mẹ e lại nói con gái có thì đợi thì đến bao giờ. Em cũng không biết thuyết phục bố mẹ ra sao an ủi thế nào để cho bố mẹ e không buồn.
Chúng em dự tính trong 2 năm nữa sẽ mở tiệm và hướng cho e trai a ấy học hành hẳn hoi cũng mong rằng sau này không bị cấm cản như tụi em nữa.
Mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên để e có thể thuyết phục bố mẹ mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1