Tình hình là thế này, dạo gần đây BF của mình có những biểu hiện lạ lùng...ko nhắn tin cho mình nữa, mỗi lần mình nt là trả lời rất lâu...mình sốt ruột gọi điện thì ko bắt máy ( thường thì mình hay gọi những giờ khả nghi thôi àh). Lúc sao hỏi lại thì a ta lại nói là do để chế độ rung nên ko biết....nhưng mình biết tỏng là xạo thôi!
Dạo này tình cảm bọn mình khá nhạt, dù đã cố gắng refresh đi chơi xa này nọ nhưng vô ích...những lần đi chơi như vậy thất bf có thái độ thờ ơ, ko nhiệt tình chút nào. Còn những lần đi uống nước ngồi kế bên nhau mà a ta cứ liên tục nhắn tin, nhưng hễ thấy mình để ý nhìn sang thì a ta che che cái điện thoại lại, thấy rõ ràng là vậy! Nếu nt bình thường thì đâu cần fải như thế đúng ko? Thậm chí dạo này còn ko cho mình đụng đến cái đt ấy chứ. Ko biết các bạn nghĩ sao nhưng mình chắc 90% là có chuyện rồi. Mình biết rõ những "dấu hiệu" này vì trước đây he từng cheat mình 1 lần rồi, break up...sau đó năn nỉ thế là lại tha thứ.....
Nhưng tình hình hiện giờ mình mệt mỏi rồi. He thuộc dạng cứng đầu,có gặng hỏi cạy miệng cũng ko chịu nói nửa lời! Thậm chí có bằng chứng rành rành đưa tận mặt he, he cũng cố chối bay biến kiểu như " nhỏ đó thích a chứ a ko thích"!
He dạo này cứ lêu lỏng ngoài đường đi nhậu với đám bạn chẳng tốt đẹp gì nữa chứ. Đám đó toàn hai mươi mấy cả rồi mà ko nghề ngỗng gì ra hồn, ăn bám gia đình & suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, nhậu nhẹt. Bf mình thì chưa ra trường nhưng theo cái chiều hướng này chắc cũng ko khác....
Hiện giờ mình lo lắng cả 2 chuyện đó ko biết giải quyết, nói chuyện sao cho fải lẽ...Cho mình lời khuyên nha....
Những biêủ hiện trên báo hiệuúắp kết thúc đấy bạn ah,mình cũng đang giống như bạn,dạo này ko lien lạc,nhắn tin,hay có nhắn thì cũng chỉ cụt ngũn như có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ps: em nói hèn ko fải là ko dám nói...