Xin các bác cho ý kiến về vấn đề cướp trên giàn mướp
Em có thằng bạn hôm rồi nhân lúc nó với người yêu cãi nhau, thế là bị thằng kia thừa nước đục thả câu cướp trên giàn mướp. Nhìn thấy vậy em oải quá ko biết nên yêu hay ko. khi mà tình trường khốc liệt quá lúc nào cũng có đánh đồn với giữ đồn. ko biết các bác các mẹ nghĩ sao về vấn đề này nhỉ?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tất cả của tớ hết
Thực ra thì có mặt xấu và...
Nói thế thì cướp trên giàn mướp và đánh đồn có địch ko phải là xấu hả? Ai mạnh người đó thắng mà
Ko bao giờ cướp xong rồi đừng mơ em trả lại bác ơi, cướp xong sài luôn chứ:Laughing: , cướp mãi mới...
Một tên cướp có lương tâm là cướp một cách đường đường chính chính, ko dùng...
À ko, theo tớ thì là trước khi cướp thì đến nói trước với chủ nhà: "Tao sắp cướp tại nhà mày...
là cướp xong rùi trả lại gia chủ:Laughing:
Đừng nhìn người ta...
Đây ko phải là bị cướp mà là tự nguyện chạy theo, đồn tự nguyện rơi vào tay giặc. Chứ nếu đồn kiên...