E cũng còn nhỏ, chưa đến 30, nhưng cũng gần gần. E post câu chuyện của mình lên để tìm 1 lời khuyên và cách hành động, vì hiện giờ tâm trạng em không tốt, em sợ suy nghĩ mình không chín chắn.


Em và cô ấy đã quen nhau 3 năm. cả 2 bên đều đã ra mắt gia đình, thời gian cưới thì cũng sắp đến, trong vòng 1 năm tới thôi chỉ chưa cụ thể ngày giờ.


Em mới phát hiện ra cô ấy đã nói tiếng "yêu" với đồng nghiệp của cô ấy(cô ấy nói là sự việc phát triển đến mức này chỉ mới trong 1 tháng gần đây thôi còn trước đây cô ấy ko đáp lại tc của người đó).


sau khi phát hiện em hỏi thì cô ấy nói là do nhận được sự quan tâm, chăm sóc, cảm thấy người đó thật lòng nên mới phát triển đến như vậy. Tức là người đó đã tấn công cô ấy trong một thời gian dài bằng sự gần gủi trong công tác, chăm sóc, ân cần, galant.... Tuy nhiên cô ấy nói là đã nhận thấy mình sai lầm nên đã ngừng lại rồi, ngừng lại trước khi em phát hiện ra.


Bây giờ thì cô ấy luôn xin em thứ tha và thề thốt chỉ cần em cho cô ấy cơ hội mọi việc sẽ không bao giờ lặp lại.


Vấn đề của em bây giờ không phải là có cho cô ấy cơ hội hay không vì với tình yêu của em, em cảm thấy có thể bỏ qua nhưng em như con chim sợ cành cong, em sợ cô ấy sẽ lặp lại chuyện này về sau, điều đó nó sẽ khiến em đau khổ hơn nhiều.


Em rất cần ý kiến của tất cả mọi người. em cảm ơn!