Meduachuot post trên mục " Thanh lý đồ cũ " cho hộp cốm viobita ...vợ lon ton chạy vào xin xỏ ... lúc ấy MIu mới tròn 2 tháng nên ko đi đc nên nhờ chồng đi ... thì thiệt là chồng ko biết đừong đến chỗ meduachuot ...mãi đến khi biết rồi ... hứa ngày hứa đêm là đi lấy ... rốt cuộc .... lên mạng ... thấy meduachuot bảo rằng :thấy mẹ TieuMiu lâu quá ko lấy hủ cốm , hủ cốm vẫn còn .. .. mẹ nào cần thì đến lấy ...
...Ngại .... ko biết nói gì ... đến thấy meduachuot có món đồ gì thích bán trên ấy cũng ko dám xin mua ...
Rồi mẹ Petit Beur thanh lý cái tã size L 40k ...( con thì chưa mang vừa nhưng ... rẻ quá mua để dành .. )
lần này chồng hứa sẽ mua ... mấy ngày liền .. la đi kiếm ko biết đừong ... rồi ... lại bảo ... hết tiền ....
Vợ mượn mẹ đưa tiền chồng đõ xăng ... chồng hứa thứ 6 làm về sẽ đi lấy ...
thứ 6 vẫn chưa lấy ..vợ nhắn với con bạn kêu nó đi lấy dùm ... nó okie ... mỗi tội nó cũng hết tiền .. học sinh mà ..:( ..nên vợ bảo sẽ kêu chồng sang mang tiền ...cho nó
thứ 7 thấy chồng chuẩn bị đi.... uống caffe với mấy thằng bạn...vợ chạy ra đưa thêm tiền cho chồng .. nhắc đi nhắc lại nhơ mang tiền qua cho con bạn ....
cả ngày chat với nhỏ bạn mà nó bảo chồng vẫn chưa mang tiền qua ...
Tối chồng về thì bảo nhỏ đi học ko có nhà .. chiều thì trời mưa ...
mà cũng nhắn với mẹ Petit thứ 3 nhỏ bạn mới lấy ... thế nên vợ bảo mai chủ nhật chồng mang qua cho nhỏ ....cn về cũng ko mang qua ...nói ra thì chồng bảo ...."cho thằng em mượn tiền .. ăn .. nó bảo mai trả ".....
Rồi chồng bảo chồng sẽ lấy ... ko nhờ nhỏ bạn nữa ....
Thứ 6 rồi ,tiền ông anh đưa hùng tiền net vơ đưa cho chồng đi lấy tã cho con ....tối về cũng ko có ....chồng abor qua nhà xa lắm đổ xăng hết 20k mà ...ko có ai ở nhà .. khóa cửa ngoài...chồng lại 2 lần luôn ...
rồi tối chồng ngủ ... vợ vén bóp nhìn tiền thì bóp còn ...2k :(
Hồm nay CN chồng hứa sẽ đi lấy ... thề sẽ đi lấy ... về cũng ko có ... vwoj nói thfi chồng ngồi chơi War ko quan tâm ... vợ nhìn nhiều rồi .. ko tôn trọng vợ thế vợ nhịn nhiều rồi ... vợ tắt máy ... chồng tức ... mặc áo vào ... dắt xe ... đi luôn ...
....
Tiền bạc eo hẹp thế
sinh con ra cũng mẹ vợ trả tiền ...
2 tháng đầu mới sinh con chồng đi suốt tửong đi làm hóa ra ....đi chơi... đi về nhà cũ ngũ ... ko ở nhà sợ thay tã .. giặt đồ .. trông con...
sang tháng thứ 3 thì đi làm lai .... rồi ... cũng bỏ luôn .. mwois bỏ cách đây mấy ngày bảo snag công ty thằng bạn làm ... sao ko làm cho hết tháng rồi bỏ sang kia cũng đc ..
thế coi như 3 tháng ko có 1 xu
tiền ko có àm tối ngày đi hoài ...xăg đâu chịu nổi...
đưa tiền cho ăn thì ....nói ra cho thằng em mựon ....
Cơm nhà ko ăn ..đi hoài .. ko có tiền ăn .. nhịn đói
chồng muốn chết hay sao ...?
giờ còn có 43kg....
đợi Miu đủ 3 tháng vợ sẽ đi làm thôi ....
Thiệt là chẳng biết làm gì ... học hành chưa đến nơi đến chốn thì làm gì ...
chẳng lẽ nói ra ... đi làm ...gà để có tiền nuôi con vợ cũng chấp nhận
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nếu là...
....
thương con gái lắm
Chúc cho tất cả các bà mẹ trẻ như bọn mình cùng các ông...
chồng em thì bé lắm .. như JT nói đấy chồng trẻ con .. bố trẻ con vì anh là 1 ... trẻ...
Tuy ko hoàn toàn giống như ox của TieuMiu nhưng cũng có 1 vài hành động giống như vậy. Đấy...