Mấy ngày qua tâm trạng mình rối bời, không tìm ra được lối thoát nào. Chúng mình yêu nhau đã hơn hai năm rồi, tình yêu của hai con người xa xứ .
Quen biết nhau và chơi với nhau được 1 năm, em mới nhận lời yêu anh. Em không muốn mình rơi vào tình yêu của những kẻ xa quê hương cần sự nương tựa vào nhau, em khao khát một tình yêu chân thành từ hai trái tim. Đã bao lần em đã nói cùng anh, không dành được tình yêu chân thành cho nhau thì hãy buông tay em ra. Em không cần tình yêu nửa vời đâu anh.
Học cùng trường, yêu nhau nhưng chưa từng có ngày valentine bên nhau. Vì anh về nước, quê mình xa nhau, ko thể ở bên nhau. Năm nay gần đến 14/2 rồi nhưng lòng em ngổn ngang, yêu và hận. Lòng tin nơi anh có còn hay không?
Năm nay anh về nứoc 7 tháng, 7 tháng mình xa nhau.....Em lầm lũi một mình đi về, cuộc sống, học tập quả thật không hề dễ dàng. Em ốm không dám kêu anh một lời. Mình càng xa nhau mất rồi. 7 tháng chat với nhau được 4 lần, chỉ gọi điện thoại, anh bảo rằng nhà không có mạng nhưng hôm nay em mới biết ngày ngày em họ cùng phòng anh vẫn lướt web đều đều. Còn anh bận tiếp khách, nhậu nhẹt, bạn bè và cả cho người mà em đang không biết là ai đã chen vào giữa hai ta.
Từ ngày anh sang đã gần được 1 tuần thì cũng là thời gian em canh cánh nỗi đau này. Đt HTC của anh bị hỏng sạc, anh nhờ em sạc hộ. Như ngày xưa em vẫn có thể vào đt của anh vì anh cho em biết pass, và em đã vào. Đến bây giờ em vẫn còn không biết mình có sai lầm khi làm thế không? Tin nhắn của anh và người đó, xưng hô là em yêu, anh yêu. Lẫn trong đó là cả những tn dành cho em, lời lẽ có khác nhau mấy đâu anh? Đó là những tin từ đầu tháng 10, sau đó đt anh hỏng anh dùng máy khác và anh đã xóa hết tn đi rồi. Người đó là giáo viên, bạn cùng tuổi anh, hai đoạn tn em đọc được đều là lúc hai người cãi nhau vì anh hẹn cô ta mà anh ko đến. Nhưng sao anh dặn họ mặc ấm, ăn nhiều như anh vẫn nói với em? Em gặng hỏi anh thì anh chối bảo bạn anh lấy máy nt mà anh không biết, anh còn bảo em " để yên cho tôi ngủ, cô thì giỏi rồi, bây giờ cô to rồi" , anh chưa bao giờ nặng lời như thế với em dù chuyện j đi nữa. Em đã rất giận và thất vọng về anh, em lấy máy em gọi vào số đt của cô ta, nhưng em không nói gì. Cô ta nhắn tin lại hỏi có phải là anh không? Em đã giả nhận là anh nhưng rồi cô ta nhận ra, em nhận là bạn học cùng anh hỏi cô ta phải người yêu của anh không? Cô ta bảo đó là chuyện riêng. Lúc đó đầu óc em mụ mị và giận nhiều lắm, em nói em là người yêu anh, bọn em yêu nhau đã lâu rồi.
Ngày hôm sau, em đã nói chuyện lại và nói rõ nếu anh chọn cô ta thì mình chia tay. Anh đã lao vào ôm mình và xin lỗi, nhận lỗi rằng vì cô bạn thích anh mà anh cũng nt hùa theo như vậy, rằng anh không có đi gặp mặt mà chỉ nt thôi. Em đã không nói gì, chỉ im lặng khóc mà thôi.
Sáng hôm sau em đang ngủ cô ta gọi em không bắt máy vì em đang ngủ, bên em bị chênh múi giờ với VN. Cô ta nhắn cho em tin này " Hôm wa cô giả giọng anh H nt cho tôi phải không? Giỏi lắm? Nói cho c biết ở VN bố mẹ anh ấy đã nch với bố mẹ tôi. Chúng tôi chờ tháng 7 anh ấy về sẽ cưới. Chắc chị ko nghĩ bố mẹ anh ấy cưới 2 vợ cho anh ấy chứ? Yêu lâu cũng chỉ là yêu chơi bời qua đường thôi. Ở VN anh ấy cũng có vài đứa như chị. tôi bỏ qua." Mình đưa anh đọc tn anh bảo nó nói lung tung rồi cười, bảo mình gọi đt về hỏi mẹ anh xem có phải như thế không. Nhưng không cho mình được liên lạc với số đt đó nữa. Mình nhắn lại cho cô ta đại ý là nếu cô ta là người anh ấy sắp cưới thì thử nói số đt anh ấy đang dùng bên này xem nào, và im lặng từ 2 ngày nay.
Mình cũng đã về nhà anh ấy chơi vài lần. Bên này giấy tờ của anh, bố mẹ anh ấy nhờ mình lo dù anh ấy có bạn thân ở bên này. Vừa rồi tiền bạc mẹ anh gửi cho mình nhờ mình cầm hộ, bảo hai đứa bảo ban nhau học hành.
Thật sự mình rối trí lắm,là người trong cuộc, sợ hãi lo lắng không thể tìm được lối thoát nào, nếu điều đó xảy ra mình hận anh đến hết cuộc đời này.
Có khi nào cô ta nói lung tung như anh nói, hay cô ta đã ràng buộc anh rồi? Ngày yêu nhau, mình cũng nói với anh rằng anh làm gì hãy nghĩ cho mình nữa nhưng ngày hôm nay???? Anh đã làm gì? Nếu những điều đó là sự thật thì cả cuộc đời này mình làm sao có thể tha thứ cho anh? Làm sao mình có thể sống không hận thù ????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cố gắng lên, ở box tình yêu này cũng có rất nhiều người...
Chuyện của chị chủ top, em nghĩ chị chỉ là người...
Thứ bảy của bạn
Nếu Xử Nữ cảm thấy mình đang trở nên thiếu quyết đoán, cách giải quyết là lắng nghe lời...
Mình cảm ơn mọi người chia sẻ và nghe mình tâm sự nhé...