E mới nhận lời a ấy. A ấy là người yêu đầu tiên của e. Sau mấy ngày hẹn hò, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nụ hôn đầu tiên bỡ ngỡ. Nhưng nụ hôn thứ 4-5 thì ko còn bỡ ngỡ nữa. Tối về anh ấy hỏi e là anh ấy thấy e rất biết cách hôn. Rồi nói những câu nghi nghờ có phải anh ấy là người đầu tiên của e ko? Ngay từ đầu khi mới quen, anh ấy có hỏi về trường tình của e. Còn e thì ko hỏi gì a ấy cả. Vì e nghĩ quá khứ không quan trọng. Cũng có 1 vài lần anh ấy có làm những việc khiến e ko bằng lòng. Giờ e thấy hoang mang và hối hận quá. E có cảm giác a ấy nghi nghờ về e, ko tin e. Các mẹ cho e lời khuyên nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc em may mắn lần sau ^^