Chuyên của em là ntn.


Em và ny cũ đã từng là bạn của nhau, sau bao nhiêu năm tình cờ gặp lại. Hoàn cảnh lúc đó 2 ng đang fa nói chuyện rất hợp nhau. gặp lại và đã yêu nhau. Lúc yêu em chỉ nghĩ cứ yêu đơn giản ngày qua ngày thôi. Ko nghĩ đến hệ quả về sau này.


rồi 1 tháng 2 tháng ngày qua ngày 2 đứa vui vẻ cười nói cùng nhau chơi game cùng nhau buồn vui hoạn nạn có nhau. Nên em đã dành hết tình cảm của mình cho cô ấy sau 1 năm fa.


nhưng rồi em đã đánh mất tất cả em k hiểu cô ấy em mải chơi đánh mất bản thân k qtâm cô ấy như những ngày đầu :)


em chợt nhận ra và đang dần lấy lại mình như xưa.


Em yêu cô ấy nhiều hơn quan tâm cô ấy nhiều hơn. Nhưng cô ấy cũng đã thay đổi ko còn cần em nữa và cô ấy nói em nhiều chuyện.


Và dần dần 2 ng xa cách nhau hơn trong 1 thoáng suy nghĩ nào đó e nghĩ cô ý đã có ng khác.


Dù ko tin nhưng đó là sự thật.


Sau bao tháng ngày bên nhau hạnh phúc vui buồn có nhau tại sao cô ấy k cho em cơ hội.


Tại sao cô ý có ng khác mà k nói với em :(


tự biết mình k tốt e chấp nhận.


nhưng sau khi ct cô ý đã yêu ngay 1 ng khác.


em rất shôck khi biết tin đó.


những ngày tháng qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời em.


sai lầm nối tiếp sai lầm chỉ vì quá yêu cô ấy.


Dù cũng đã thất tình nhiều nhưng đây là lần đầu tiên em điên cuồng đến vậy em kô còn là em nữa .


nhớ nhung giận hờn lẫn lộn.


1 ngày k pm cho cô ấy em như phát dồ k còn kiềm chế đc bản thân mình nữa.


Em k muốn quên đi cô ấy.


Tuy cô ấy k xinh hơn với những ng trc đây của em.


nhưng cô ấy là 1 ng bạn 1 ng em rất thương yêu 1 ng cho em cảm giác tình yêu mới mẻ trong cuộc đời em.


Nhưng sao cô ấy ko chịu cho em cơ hội k cho t.y của 2 đứa thêm sóng gió rồi hiểu nhau hơn.


Mà lại để kẻ thứ 3 tham gia vào cuộc tình này chứ :(


Em buồn lắm em k biết phải làm sao cô ý khiến em thành thằng ngốc.


em h đây không suy nghĩ dc gì cả càng nghĩ em càng trẻ con càng lớn em thấy em càng trẻ con em biết phải thay đổi mình ntn nữa mọi người ạ.


hơn 1 tháng qua cuộc sống của em rất u tối em k còn muốn làm bất cứ việc gì.


1 ng bạn 1 ng yêu 1 ng cho mình biết rất nhiều thứ thật sự em k muốn quên :(


Mọi ng chia sẻ giúp em với em bế tắc quá!