Em-cô gái đầy kiêu hãnh-lý trí--Tình cảm đối với em thật nghiêm túc,em rất tin và chờ đợi cái mà người ta gọi là cảm giác. Nhiều người đến với em dừng lại rồi lại ra đi vì em lạnh lùng. Có những người đến với em dừng lại rồi đứng bên đời em chờ đợi..NHưng người ta nói có nhứng cái thoảng qua nhưng đậm đà sâu sắc,..Đây, là anh đấy. Em cứ nghỉ tình cảm chân thành sẽ sưởi ấm dc trái tim anh. Uhm,thì em đã sưởi ấm dc rùi đấy, nhưng có lẻ chưa đủ phải ko anh? Em gặp anh qua facebook. Anh đang trong tâm trạng suy sụp, anh và bạn gái yêu nhau 6 năm, nhưng do hiểu lầm,anh và bạn gái đã chia tay, đã 3nam trôi qua,nhưng anh vẫn ko nguôi ngoai dc, anh luôn sống trong tâm trạng day dứt khổ đau, ngoài giờ làm việc, anh vùi vào men ruơu, anh mất ngủ......cuộc sống anh ngập chìm trong nỗi buồn,,,Em đến với vai trò là người bạn,là người động viên anh. 1 nãm trôi qua, anh vui thì em vui,anh buồn thì em buồn,em day dứt, em tìm mọi phuong pháp để giúp anh trở về cs vui vẻ hơn. em đâu hay biết, tình cảm em dành cho anh có còn đơn thuần là tình bạn nữa ko??? Đôi lúc em muốn bỏ mặc anh, mặc kệ cho anh chìm trong quá khứ, nhớ thuơng bạn gái củ, đi qua biết bao cuộc tình với nhiều cô gái, cái anh nhận dc cũng chỉ là nỗi buồn và quay về bên cạnh em mong tìm dc sự thanh thản-anh nói bên em nc với em,anh cảm thấy rất dễ chịu. Em đang rơi vào trạng thái mà chính em cũng ko biết làm sao anh à. Liệu em có thể sưởi ấm dc trái tim anh, hay 1 ngày nào đó anh bên em mà cứ mãi nghỉ về quá khứ. Thật sự em có cảm giác mệt mỏi, em muốn buông tay nhưng em sợ cái cảm giác bỏ mặc anh, khi anh buồn anh sẽ tìm ai chia sẽ, anh sẽ rất cô độc trên thế gian này nếu em là người duy nhất quan tâm anh cũng bỏ rơi anh nhứ lời a nói. Còn nếu em bên anh,mà anh ko phải tình yêu dành cho em. em cảm thấy bị tổn thuơng lắm anh à,,,Em phai làm sao đây anh??? TRái tim đúng là mù quáng, bạn bè em cứ nói em ngốc, có rất nhiều người nhưng em lại chon cách khổ nhất,nhưng đâu ai có thể điều khiển dc trái tim mình pai ko anh???? Em nên quyết định và nói gì với anh đây khi em sợ mất anh,muôn bên cạnh chăm sóc anh với tình cam chân thành ko muốn gì hơn,