Thấy các bác gái vào diễn đàn này để than vãn về những ông chồng lười biếng, vô trách nhiệm, bất tài, hư hỏng...., tôi cũng mạn phép xin mở đề tài này để nói về một số đức tính không thể chấp nhận được về các bà vợ.
Thí dụ như vợ tôi chẳng hạn. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng càng ngày tôi lại càng phát hiện thấy vợ mình vô duyên quá.
Và lạnh lùng. Và cứng rắn. Và cố chấp...
Vân vân.... Và.... Vân vân....
Và nhiều lúc tôi đã có suy nghĩ là tại sao lại có thể lấy một người như thế làm vợ được nhỉ?
Nhiều lúc tôi có suy nghĩ chẳng biết có loại người như thế trên đời không nữa?
Theo các bác thì có không? Và tôi phải sử lý trường hợp này như thế nào?
Rất mong ý kiến của các bác. Tôi thấy cuộc sống càng lúc càng căng thẳng quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Thì như các cụ vẫn bảo: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Tôi không biết, nên tôi đã phải hỏi và mấy...
Chắc là mải đi sắm tết trung thu với vợ... Thôi...
Lúc mới yêu…
(Dân trí) - Mỗi tối có anh đến chơi, em xinh đẹp, chỉn chu từ bộ áo váy ở nhà,...
Chắc bác đã từng nghe:
Vợ cao thì mặc vợ cao
nếu mà cao quá thì ta kê đòn...