Vợ tôi thoáng quá để bạn thân chăm sóc thay quần áo cho tôi khi nằm viện
Trong đợt tôi đi công tác TP HCM vừa rồi bị đau phải vào bệnh viện mổ ruột gấp. Vợ tôi mới sinh mổ mấy tháng không vào chăm được bèn nhờ bạn thân cô ấy (chưa chồng) chăm sóc và làm các thủ tục giùm vì ở Sài gòn không có ai chỉ chuyển tiền vào, nhà cũng neo người. Nói chung qua 4 ngày nằm viện tôi được bạn thân của vợ và các y tá chăm sóc rất tận tình như một đứa trẻ từ việc thay quần áo, đi vệ sinh, lau người.... Là nam giới tôi rất ngại để phụ nữ khác nhìn thấy và động chạm vào vệ sinh bộ phận sd nhưng vì ốm nên không làm gì được, nhất là đây là bạn thân của vợ người mà tôi vẫn coi như em gái lâu nay. Và tiếp theo 5 ngày nằm tại nhà bạn vợ tôi cũng được chăm sóc tận tình tới khi tôi khỏe hẳn và đủ sức bay về nhà, cả phòng bệnh nghĩ bạn vợ tôi là vợ tôi thật, tuy ngày nào tôi cũng gọi về cho vợ hỏi han vài lần.
Không phải tôi không có cảm tình với bạn vợ tôi và ngược lại vì từ trước tới giờ bạn thân vợ tôi cũng coi như ông anh trai thân thiết từ lâu, nhưng sau vụ này gặp lại tôi có thấy ngại ngùng nữa không khi bạn vợ tôi đã chăm sóc cho tôi chả kém gì một ông chồng thật thụ (từ việc cho ăn uống, vệ sinh... ở nhà cô ấy thì cô ấy bắt tôi nude 100% chỉ khoác mỗi cái drap mỏng để tiện chăm sóc), và vợ tôi có thoáng quá không khi nhờ bạn chăm hộ chồng như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trường hơp 2: chị vợ ko thể chăm nom vì con nhỏ nhờ bạn thân giúp và biết...