Mở đầu kỳ nghỉ, đọc một số bài trên wtt của các FA mà buồn não ruột. Hắn cũng có một ước mơ hạnh phúc nhưng chưa một lần được thỏa lòng. Thôi thì cũng chả ai biết hắn là ai, ở đây hắn có thể thoải mái mở lòng, có thể đắm chìm trong mơ mộng, để tạm thời thoát khỏi cái thực tại phũ phàng là đống quần áo chưa giặt :D



Em! Vậy là đã hơn 30 mùa xuân anh tìm kiếm bóng hình em. Anh đã tìm em trên những con đường đi học, trong những đô thị ồn ào, trong màu xanh của núi rừng bát ngát hay trong màu tuyết trắng Matxcơva. Nhưng không ở đâu anh tìm thấy em cả! Đáp lại tiếng gọi từ lòng anh chỉ là sự im lặng đáng sợ đến từ em của anh.


Không biết từ bao giờ, có lẽ từ khi ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là con ngoan trò giỏi, là tấm gương sáng trong mắt thầy cô và bạn bè, anh đã dần hình thành một ý niệm, tình yêu và hôn nhân là những giá trị thiêng liêng. Rồi sau này tiếp xúc với các tôn giáo, anh lại càng củng cố thêm niềm tin phải sống chân thành với lòng mình và không được làm tổn thương người khác. Đối với anh tình yêu là một món quà của tạo hóa. Anh mong muốn một tình yêu sâu sắc, bền chặt, cùng nhau đi đến cuối con đường, như của thủ tướng Lý Quang Diệu, như của Carl và Ellie trong phim hoạt hình Up! :). Giờ nhìn lại, quan niệm đó về tình yêu giống như các cô bé tuổi đôi mươi hay mơ mộng và khác với rất nhiều bạn bè anh. Đối với đa số người, tình yêu là cảm xúc nhất thời còn hôn nhân chỉ là sự kết hợp của những lợi ích. Có thể họ đúng, nhưng anh vẫn đi tìm tình yêu lý tưởng của mình.


Thế là anh phải chịu cái nhìn khác lạ của người đời, khi đã hơn 30 tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Nhưng làm sao có thể nói lời yêu khi trong lòng mình không thực sự rung động được! Thực tế thì cũng đôi lần anh đã rung động và ngỏ lời, mỗi lần như thế anh lại thêm một người em gái :D. Cũng không buồn nhiều lắm, tự an ủi rằng nhận lầm người, đó không phải là em của anh mà thôi. Nhưng em đang ở phương trời nào, đang tay trong tay với ai thì cũng cố gắng rút ra mà nhanh chóng xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh đảm bảo, khi đã yêu là anh đã xác định em là vợ anh.


Làm vợ anh, em sẽ được yêu thương với trọn vẹn tâm hồn, em sẽ không phải chia sẻ anh với một bóng hồng nào đã hiện hữu trong tim anh, cũng không phải chia sẻ anh với bóng hồng nào mới xuất hiện, vì với anh mái ấm gia đình là thiêng liêng và vì anh hướng cuộc đời mình tới những mục tiêu khác. Rượu chè và cờ bạc cũng là những thứ xa lạ với anh. Chỉ cần em mãi yêu anh, nguyện cùng anh chia sẻ nỗi đau của những số phận bất hạnh trên cõi đời này.


Làm vợ anh, em sẽ không phải lo lắng về việc dạy dỗ con của chúng ta. Anh yêu bọn trẻ không ít hơn em đâu. Có lẽ anh sẽ hiếm khi đưa mẹ con đi ăn các nhà hàng đắt tiền, hiếm khi mua cho các con những món đồ đắt giá. Nhưng anh sẽ truyền cho chúng một trái tim yêu thương và quả cảm, để chúng có đủ bản lĩnh đứng vững trước những sóng gió cuộc đời.


Làm vợ anh, em sẽ không phải lo lắng nhiều hơn anh về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Anh không dám bảo rằng sẽ không có những lúc khó khăn, nhưng khó khăn đó sẽ do anh gánh vác, em chỉ cần ghé vai vào để anh biết được sẻ chia. Có lẽ anh sẽ hiếm khi mua tặng em những món hàng hiệu, nhưng sẽ tự mình chọn cho em những món quà giản dị mà mỗi lần nhìn thấy em sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Nếu như em thích mèo, trên tấm màn sẽ in hình Hello Kitty, còn nếu như em thích sư tử oai hùng, thì anh sẽ mua cho em một... tấm gương để mỗi ngày nhìn ngắm :D.


Chỉ cần có đủ yêu thương, nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.


Anh vẫn dành vị trí trong tim mình cho em, quyết không chịu dùng một bóng hình nào tạm thời khỏa lấp. Nhưng em yêu, hãy đến nhanh em nhé, vì thực sự là khoảng trống đó quá lớn.