Anh à !Hôm nay là thứ 6, ngày 13 đấy. Đối với em, cô gái 20 đã để ý đến nó và cũng trải qua rất nhiều ngày như thế rồi, và nó chỉ ngày bình thường anh à, duy nhất có điều đặc biệt trước nó một ngày tức thứ 5 ngày 12, em được biết ngày đó khi cô gái đeo một chiếc tất vào chân trái của mình trước khi đi ngủ, trong giấc mơ nếu xuất hiện chàng trai nào thì đó sẽ là chồng tương lai của cô gái. Thật buồn cười nhưng đáng yêu anh nhỉ ? Em từng nghĩ nếu mình không gặp được ai, hay gặp quá nhiều chàng trai thì tính sao. Dẫu biết là vậy nhưng em cũng đã làm như thế một lần anh ạ, cùng mấy cô bạn trong hội của em, hẹn giờ rồi nhắn tin nhắc nhau đeo tất. Bởi lẽ, em tò mò về anh, chồng tương lai của em ạ, không biết anh là ai, cao, thấp, béo, lùn, tính cách, con người anh ra sao… còn nhiều lắm. Khi nào mình tìm thấy nhau và yêu nhau vậy anh, hay anh và em ngay cạnh nhau thôi nhưng chúng ta cứ mãi nhìn về phía trước mà vô tình không để ý nhau. Em chưa thực sự có một tình yêu đúng nghĩa, tình yêu từ hai phía, còn anh đã yêu và đang yêu ai ? hay anh cũng vẫn một mình tìm em, và sau này anh liệu sẽ đón nhận tình yêu của em và yêu em như thế nào. Em chờ đời rồi tìm kiếm, có khi em cũng nghĩ là tìm thấy anh rồi, có nhớ nhung, có xao xuyến đấy, nhưng rồi em nhận ra nhiều khi chỉ là thói quen, em vẫn chưa thực sự yêu, chưa thực sự thông cảm, chưa thực sự muốn cầm tay người ta đi trên con đường tình yêu ấy. Em không cần tình yêu phải nồng cháy, mãnh liệt như thi ca vẫn viết,đơn giản em chỉ cần anh là người em có thể hiểu, có thể chia sẻ và chúng ta có thể lắng nghe nhau mọi thứ... Em cũng có những tiêu chuẩn cho anh đấy nhưng anh đừng lo nhé, lấy cái gì để đo tiêu chuẩn ấy hả anh. Em tâm niệm rằng: Trong cuộc sống không phải tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người một cách hoàn hảo bằng trái tim chân thành. Và em vẫn thường nói cuộc sống luôn có những bất ngờ mà. Chắc chắn rằng anh là một bất ngờ lớn của cuộc đời em, em đã chờ đợi, đã kiếm tìm nhưng chưa hề thấy anh, và giờ em vẫn sẽ giữa niềm tin về anh. Một ngày không xa anh sẽ tới, đến bên em với vòng tay ấm áp áp trong mùa đông, với bờ vai vững chắc và em sẽ trở thành cô gái luôn mỉm cười, em cười vì có anh, đã yêu anh, em cười vì con đường tình yêu sẽ có anh đi cùng. À anh! Anh phải đến trình diện em đấy chậm nhất là 5 năm nữa vì giờ em 20 rồi, mẹ em bảo qua 25t là ế anh ạ, em không muốn anh lấy một người ế đâu ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chưa lộ diện thế mới đểu chứ ạ O:-)
hihi, Cám ơn lời chúc ạ.
người ta gặp nhau vì chữ duyên
người ta cưới nhau vì chữ phận
duyên phận không chỉ do...